Đen: Thật xấu hổ khi một số người Việt vô tư “vạch áo” ở nước bạn.
Đá: Ý ông là cho người ta “xem lưng”, phô ra cái xấu của chính mình?
Đen: Vài vụ ăn cắp vặt, chen lấn, xả rác… cũng đã xấu hổ lắm rồi, giờ còn vô ý thức, tùy tiện…
Đá: Lại gì nữa đây?
Đen: Tường đá của một thành cổ ở Nhật Bản ghi chữ “A.Hào” khiến dư luận bức xúc.
Đá: Biết rồi, chỉ là “nghi” người Việt viết lên đó thôi, chưa thể khẳng định.
Đen: Cứ cho là như vậy, nhưng chữ “Bò nướng” viết tại một điểm du lịch ở Hàn Quốc thì giải thích sao?
![Cafe8 - Đừng để “người khôn xấu hổ”](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/media/pham-thi-phuong-que/2018/11/12/3fa2838936cfdf9186de.jpg)
Hình ảnh vẽ bậy lên di tích khu thành cổ Yonago nghi do người Việt thực hiện.
Đá: Món ấy thì ở đâu chả có.
Đen: “Bò nướng" được viết bằng chữ in, kèm địa chỉ chuỗi cửa hàng bò nướng tại Hà Nội, như một kiểu PR.
Đá: Chắc muốn quảng cáo miễn phí tại điểm du lịch đông người.
Đen: Hình ảnh ghi lại tại tháp Namsan ở Seoul, sau được đăng tải trên mạng xã hội.
Đá: Thật đáng xấu hổ. PR kiểu ấy, chắc chắn nhận tác dụng ngược.
Đen: Nhiều người Hà Nội bảo nhau, sẽ không bao giờ bước chân tới quán này.
Đá: Và nhắc, khi du lịch, phải tuân thủ các quy định từ việc nhỏ nhất của nước bạn.
Đen: Đúng. Bởi đó không chỉ là danh dự cá nhân mà còn là quốc thể.
Đá: Lại vừa có vụ 4 cô gái người Việt hỗn chiến ở Singapore.
Đen: Tôi đã xem và đang rất bức xúc.
Đá: Xấu hổ thì có. Clip được một người Singapore tung lên mạng, đông đảo người dùng mạng khắp nơi lên tiếng chỉ trích.
Đen: 4 cô gái trẻ lao vào hỗn chiến, quát nạt, lớn tiếng chửi thề.
Đá: Ẩu đả giữa đường phố nước bạn. Coi thường dư luận, hạ thấp chính mình.
Đen: Xả rác bừa bãi, xâm phạm hiện vật di tích… giờ còn cả đánh nhau ở nước ngoài.
Đá: Do ý thức con người mà ra. Phải giáo dục, ngay từ gia đình, nhà trường ông ạ.
Đen: Đừng để người Việt tử tế bị vạ lây, “người khôn xấu hổ”.
Đá: Con sâu làm rầu nồi canh.
Đ.Đ