Đụng độ đẫm máu tại Kenya làm 52 người chết

Đụng độ đẫm máu tại Kenya làm 52 người chết

Thứ 5, 27/12/2012 23:45

Thông tin từ Reuters thậm chí khẳng định số nạn nhân thiệt mạng đã là 59 và có thể còn tăng lên nữa

Cuộc đụng độ đẫm máu nổ ra vào cuối ngày 22/8 ở vùng Tarassa miền đông nam Kenya, cách Thủ đô Nairobi 300km và gần bờ biển. Phó cảnh sát trưởng địa phương, ông Joseph Kitur nói với hãng tin AFP, những người thiệt mạng bị tra tấn đến chết hoặc bị thiêu sống, trong khi các căn lều của họ bị đốt cháy. Hầu hết số người chết là phụ nữ và trẻ em, những người ở lại nhà khi nhân lực chính là đàn ông đang đi làm. Ông Kitur cho hay, trong số 52 người này, 48 người đã thiệt mạng ngay tại chỗ, 4 người còn lại qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Ông Kitur còn nhấn mạnh, trong số những người thiệt mạng, có 31 phụ nữ và 11 trẻ em.

Thế giới - Đụng độ đẫm máu tại Kenya làm 52 người chết

Bạo lực ngày càng leo thang tại Kenya

Tuy nhiên, Hội chữ thập đỏ đã bổ sung thêm cho hãng Reuters về con số chính xác họ điều tra được, theo đó, số thi thể trong cuộc đụng độ đã lên đến con số 59 và có thể con số này còn tiếp tục tăng.

Thống kê cho thấy đây vụ đụng độ đơn lẻ tồi tệ nhất trong lịch sử thù địch giữa hai cộng đồng người Orma và Pokomo tại Kenya, kể từ khi bạo lực làm rung chuyển đất nước đói nghèo này bắt đầu cách đây 4 năm. Cảnh sát tin rằng, cuộc tấn công lên đến cao trào từ một tranh chấp quyền nuôi gia súc và khu vực chăn thả gia súc giữa hai tộc người. Phát ngôn viên của cảnh sát quốc gia Kenya, ông Eric Kiraithe phát biểu: "Điều tra ban đầu của chúng tôi cho thấy chính người Pokomo đã tấn công người Orma trước".

Trong khi đó, nhà lập pháp Danson Mungatana cho biết, các cuộc tàn sát trước đây đã kéo theo một chuỗi các cuộc tấn công và giết gia súc nhằm trả đũa cho các vụ việc người Orma gây ra cho người Pokomo trước đó. Ông Mungatana nói với hãng AFP: "Vấn đề bất đồng này đã âm ỉ trong một thời gian dài. Các cuộc tấn công nhỏ lẻ vẫn diễn ra nhưng không ồ ạt và có quy mô lớn như lần này".

Hai nhóm người Pokomo và Orma đã có bất đồng và là kẻ thù của nhau từ lâu chỉ vì tranh chấp đất đai và các vụ trộm cắp hay chăn thả gia súc xâm phạm lãnh thổ. Hồi năm 2001, ít nhất 130 người thiệt mạng trong hàng loạt vụ đụng độ giữa hai cộng đồng này cũng xảy ra tại vùng Tarassa. Khu vực hai cộng đồng người này là một trong những vùng nghèo nhất ở Kenya với cơ sở hạ tầng yếu kém, ngành công nghiệp không phát triển. Chính phủ gần đây cũng đã có nhiều biện pháp để thúc đẩy phát triển các vùng khô hạn và bán khô hạn của Kenya nhưng không có cải thiện hoặc cải thiện được rất ít.

Cuộc đụng độ sắc tộc diễn ra vào đúng thời gian Kenya đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử đầu năm tới. Chính phủ đang lo ngại một cuộc biểu tình, chống đối sẽ xảy ra như năm 2007, hơn 1.200 người đã thiệt mạng sau cuộc bầu cử vài tháng.

Năm 2007, sau cuộc bầu cử, vài ngày tình trạng bạo lực vẫn tiếp tục tái diễn không chỉ ở Thủ đô của Kenya mà tại nhiều thành phố khác cũng xảy ra hiện tượng này. Đơn cử như phía đông thành phố Mombasa và phía tây thành phố Kisumu. Một phóng viên BBC cho biết đã trông thấy khoảng hơn 40 thi thể tại một bệnh viện ở Kisumu, trong đó nhiều thi thể vẫn còn nguyên vết đạn.

Hồng Nhung


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.