Dùng súng để giải quyết mâu thuẫn vẫn một mực khai yêu chồng, thương con

Dùng súng để giải quyết mâu thuẫn vẫn một mực khai yêu chồng, thương con

Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Thúy

Thứ 3, 11/09/2018 18:25

Bị cáo buộc về hành vi dùng súng bắn chồng, ra tòa, bị cáo Lê Ngọc Lê một mực kêu oan và khai rằng bản thân Lê lúc nào cũng yêu chồng, thương con.

Ngày 11/9, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Ngọc Lê (SN 1976, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người, theo quy định tại khoản 2, Điều 93, BLHS.

Hồ sơ điều tra - Dùng súng để giải quyết mâu thuẫn vẫn một mực khai yêu chồng, thương con
Bị cáo Lê Ngọc Lê tại phiên tòa sơ thẩm.

Ra tòa, bị cáo Lê một mực kêu oan, cho rằng bản thân không hề cầm súng để bắn chồng mình là anh Trương Hữu Tiến (SN 1964, trú tại số nhà 671 phố Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm). “Súng này là của anh Tiến, chứ không phải của tôi, tôi cũng không lên tận Lạng Sơn mua súng làm gì. Tôi không có hành vi hay bất kỳ động cơ, mục đích nào để đến mức phải giết chồng mình”, bị cáo Lê khăng khăng tại tòa.

Chưa hết, tại phiên tòa, Lê nói bản thân bị cáo vẫn thương chồng, thương con. Lâu ngày mới được gặp lại đứa con trai do mình dứt ruột đẻ ra, bị cáo rất muốn được ôm con vào lòng.

Nguồn cơn dẫn đến vụ án cũng như lý do mở phiên tòa ngày hôm nay xuất phát từ những mâu thuẫn vợ chồng bị cáo Lê Ngọc Lê.

Theo tài liệu truy tố, năm 1995, anh Trương Hữu Tiến kết hôn với Lê Ngọc Lê và sinh sống tại nhà số 671, phố Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng con trai là Trương Anh Sơn (SN 1996).

Cuộc sống “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhanh chóng phát sinh với vợ chồng anh Tiến. Tuy sống cùng nhà nhưng hai người chọn cách ly thân để nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Đỉnh điểm mâu thuẫn, khoảng cuối năm 2012, Lê gửi đơn đến TAND quận Hoàn Kiếm yêu cầu được ly hôn anh Tiến.

Thế nhưng, trong quá trình chờ tòa giải quyết, từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2014, Công an phường Chương Dương đã nhiều lần đến lập biên bản hòa giải và cảm hóa giáo dục đối với gia đình này do liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Trong đó phải kể đến một vụ xô xát xảy ra vào ngày 22/7/2014, Lê dùng búa sắt đập 4 – 5 nhát vào gáy chồng và lập tức bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xử phạt hành chính (cụ thể là phạt tiền) về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau lần đó, Lê chưa biết sợ. Tiếp tục vào khoảng 20h ngày 31/12/2014, khi Lê đang nằm xem ti vi thấy chồng về, trên tay cầm một đoạn gậy dạng tuýp sắt, do sợ bị đánh nên Lê chồm dậy lấy một khẩu súng để trên đầu đệm (nơi Lê nằm) dùng 2 tay (đã đeo găng tay y tế) cầm súng bắn về phía anh Tiến, súng nổ nhưng không trúng người nạn nhân.

Thấy vậy, anh Tiến vội lao về phía Lê giằng co. Vừa khống chế người vợ “hổ dữ”, anh Tiến vừa hô hoán con trai: “Sơn ơi cứu bố, mẹ mày dùng súng bắn bố”. Cháu Sơn nghe tiếng, vội mở cửa chạy ra ngoài nhờ người đến giúp. Về phía anh Tiến cũng vùng bỏ chạy đến Công an phường Chương Dương trình báo.

Ngược lại, Lê cũng chạy ra khỏi nhà và nhờ một người bán thịt lợn chở đến Công an phường Chương Dương trình báo rằng mình mới là nạn nhân trong vụ bắn súng do chồng và con trai mình gây ra.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định hung thủ trong vụ án này chính là Lê Ngọc Lê.

Mặc dù trong quá trình điều tra, Lê liên tục thay đổi lời khai, song căn cứ vào biên bản đầu thú, căn cứ vào kết quả giám định, lời khai nhận tội của bị can phù hợp với lời khai của anh Tiến, cháu Sơn và người làm chứng khai nghe thấy tiếng anh Tiến hét lên “ôi nó bắn tôi” nên VKSND TP.Hà Nội xét thấy đủ cơ sở kết luận Lê Ngọc Lê có hành vi phạm tội Giết người. Cơ quan tố tụng không xử lý hình sự đối với Lê Ngọc Lê về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Phiên tòa diễn ra trong suốt cả ngày với phần thẩm vấn, tranh luận gay gắt từ phía bị cáo và luật sư khi cho rằng Lê không phạm tội.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục được diễn ra với phần tranh luận.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.