Sáng nay, con hẻm dẫn vào nhà anh hùng Hồ Giáo trên đường Bùi Thị Xuân, TP. Quảng Ngãi vẫn đông nghịt từng dòng người thăm viếng.
Người dân Quảng Ngãi đợi vào viếng tang Anh hùng Hồ Giáo
Tang lễ anh hùng Hồ Giáo do UBND TP. Quảng Ngãi và gia đình tổ chức. Lễ truy điệu tổ chức vào 7h ngày 18/10/2015 (nhằm ngày 6/9 năm Ất Mùi). Linh cữu ông được di quan đến Gò Nghĩa, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Anh hùng Hồ Giáo sẽ về nằm xuống giữa quê hương sau bao nhiêu xuôi ngược.
Người dân vào viếng tang
Những người bạn, người dân từ khắp nơi yêu quý Anh hùng Hồ Giáo về kính viếng ông, họ cùng ôn lại những câu chuyện về ông. Những câu chuyện về ông vẫn hồn hậu, ấm áp.
Cùng nhau ôn lại những câu chuyện về ông Giáo
Ông Hồ Ai, em trai ông Giáo kể: "Mỗi lần về quê ở Tịnh Sơn là anh Giáo đi khắp xóm làng, đầu tiên là anh ra thăm chuồng bò, chuồng trâu. Nhà nào nuôi con bò, con trâu béo khỏe là anh khen, nhà nào nuôi kém là anh chỉ cách chăm thế nào, cho ăn ra sao nên bà con mong anh về lắm!".
Bà Hồ Thị Trợ, em gái ông Giáo lặng lẽ bên di ảnh ông
Ông Trần Dục (ngụ xã Hành Thuận) bảo, nhà ông ở gần trại nuôi trâu của ông Giáo, lúc rảnh rỗi hay ghé thăm và học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi của ông Giáo. Nhờ đó mà ông nuôi bò béo khỏe. "Vậy là không còn thấy hình ảnh ông Giáo cầm cái giỏ đến trại trâu nữa rồi. Vậy là bò bị bệnh không có người để tôi nhờ thăm bệnh nữa rồi", ông Dục tiếc nuối nói.
Được biết, Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa công bố quyết định trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng mà Đảng vi