Euro 2012: Chọn ai... ai chọn

Euro 2012: Chọn ai... ai chọn

Thứ 5, 27/12/2012 23:53

Hè năm 2010, Paul một con bạch tuộc ở trung tâm Hải dương học Oberhausen, Đức đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ tài dự đoán chính xác 12/14 trận tại World Cup mà nó tham gia. Cũng kể từ đây, trào lưu nhờ đến những con vật để dự đoán kết quả những trận đấu quan trọng được con người sử dụng thường xuyên hơn.

Nhân cách hóa là điều thú vị, nó giúp con người hòa hợp hơn với thiên nhiên muôn loài. Nhưng sử dụng quá nhiều các loài vật soi đường chỉ lối xem ra là việc làm cho thấy con người ngày càng mất kiểm soát vào trò chơi của chính mình.

Bóng đá Quốc tế - Euro 2012: Chọn ai... ai chọn

Tự mình chọn có khi lại là sai lầm

Trước trận tứ kết Anh - Italia, đội trưởng Philipp Lahm thừa nhận với báo chí rằng: Đức thích đối đầu với Anh ở bán kết hơn là Italia. Bởi đơn giản, Italia là đội bóng có bản lĩnh, kinh nghiệm và quan trọng hơn là chưa bao giờ thất bại dưới chân ĐT Đức tại các giải đấu lớn. Kết quả cuối cùng thì mọi người đã rõ, điều Lahm và người Đức sợ nhất cũng đã đến.

Ở đây, “Cỗ xe tăng không phải là người được chọn nên việc họ bắt đầu lo âu về một kết cục chẳng mấy vui vẻ như 7 lần đụng độ tại World Cup và Euro trước cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ, niềm mong ước của người Đức lúc này là... Paul còn sống để chí ít nó cũng bơi vào lá cờ nào đó để họ biết trước những gì sẽ xảy ra và bất kể tốt hay xấu đó đều là... sự chọn lựa của Chúa, của số phận. Tức là có cái cơ để vin vào, để để thừa khi cần.

Trong bóng đá và những trò chơi liên quan đến nó, về lâu về dài, phe được chọn bao giờ cũng nhận những kết cục đau thương tùy theo mức độ và điểm dừng đến đâu.

Ngược lại, phe nhà cái chẳng phải tốn công chọn lựa về lâu về dài đều trở thành những người chiến thắng. Còn rất nhiều ví dụ về việc tự mình chọn... sai lầm trong đời sống của môn thể thao vua đại loại như Chelsea ước ao chọn mãi mới được Torres hay việc Inter thay HLV như thay áo nhưng vẫn nhận về kết quả tồi tệ mùa vừa qua. Vì thế, việc Philipp Lahm hay đúng hơn là cả người Đức không muốn gặp Italia chưa phải điềm gở.

Mà ngược lại, có thể đây chính là điều may với Cỗ xe tăng bởi việc tự mình chọn có khi lại nhầm, và khi đó, nếu thất bại có lẽ còn đau đớn hơn ngàn lần.

Minh Tuấn


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.