FLC Thanh Hóa 5-3 HAGL: Hàng thủ mơ ngủ, HAGL thua thảm

FLC Thanh Hóa 5-3 HAGL: Hàng thủ mơ ngủ, HAGL thua thảm

Trần Hải Quân

Trần Hải Quân

Chủ nhật, 02/07/2017 20:44

Vòng 16 V.League chứng kiến chuyến làm khách lành ít dữ nhiều của HAGL tại Thanh Hóa.

 

Giống như trận lượt đi, cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và HAGL đã diễn ra cực kỳ sôi nổi và hấp dẫn. Đội khách HAGL sau trận chơi tệ trước Cần Thơ đã nhập cuộc đầy hứng khởi.

Trong khoảng 10 phút đầu trận, HAGL chơi tự tin, buộc Thanh Hóa phải lui về phòng ngự. Tạo ra một vài tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng được cơ hội, HAGL đã để Thanh Hóa lấy lại thế trận.

Thanh Hóa tấn công và có nhiều cơ hội ngon ăn, tuy nhiên Quốc Phương và các đồng đội đã không thể tận dụng thành công. Trận đấu đang giằng co thì bất ngờ Văn Thanh ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Từ quả đá phạt hàng rào, bóng chạm người cầu thủ đội chủ nhà khiến thủ môn Thanh Hóa bó tay.

Bàn thắng này đã bắt nguồn cho một cuộc rượt đuổi tỉ số cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn. 2 phút sau bàn thua, Thanh Hóa có bàn gỡ do công của Omar. Vài phút sau, Thanh Hóa đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 do công của Trọng Hoàng sau cú đá phạt tinh quái.

Khi các cầu thủ HAGL đang choáng váng bởi 2 bàn thua chóng vánh thì một lần nữa Văn Thanh lại lên tiếng đúng lúc. Từ pha phối hợp với Văn Toàn bên góc phải, Văn Thanh đi bóng vào vòng cấm địa rồi tung cú sút cực mạnh gỡ hòa cho HAGL. Bàn thắng này khiến nhiều người liên tưởng tới pha lập công của Maicon ghi vào lưới Triều Tiên.

Sang hiệp 2, từ phút 46 tới 58, FLC Thanh Hóa ghi liền ba bàn do công của Uche và Omar. HAGL có dấu hiệu vỡ trận và tỉ số là 5-2. Trong những phút sau đó, HAGL nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và Công Phượng đã ghi một bàn, rút ngắn cách biệt xuống còn 3-5.

Trong những phút cuối, HAGL rất nỗ lực nhưng không thể có bàn thắng nào được ghi. Thua trận 3-5, HAGL còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Với Thanh Hóa, họ tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Sau vòng này, V-League tạm nghỉ 2 tháng để nhường chỗ cho các giải đấu quốc tế.

Thông tin bên lề:

- FLC Thanh Hóa đang đứng ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng (BXH), với 30 điểm sau 15 trận.

- HAGL đang đứng ở vị trí thứ 10 trên BXH, với 17 điểm sau 15 trận.

- Nếu không thắng trận này, FLC Thanh Hóa có khả năng mất vị trí đầu bảng trong trường hợp Hà Nội giành chiến thắng.

- 2 trận gần nhất, FLC Thanh Hóa thắng 1 hòa 1.

- 2 trận gần nhất, HAGL thắng 1 thua 1.

- HAGL không có sự phục vụ của A Hoàng do chấn thương. Phong độ thực sự của các trụ cột là Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn cũng đang bị đặt dấu hỏi.

- FLC Thanh Hóa thiếu vắng tiền đạo Lê Văn Thắng, nhưng đón chào sự trở lại của trung vệ nhập tịch Bakel sẽ giúp HLV Petrovic an tâm hơn ở khâu phòng ngự.

Bóng đá Việt Nam - FLC Thanh Hóa 5-3 HAGL: Hàng thủ mơ ngủ, HAGL thua thảm

Phát biểu trước trận đấu, HLV Quốc Tuấn của HAGL cho biết: "FLC Thanh Hóa là đối thủ mạnh chứ không yếu. Chúng tôi phải cực kỳ cẩn trọng. Đội sẽ cố gắng chơi hết khả năng của mình".

Đội hình xuất phát:

FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Đồng, Đinh Tiến Thành, Bakel, Mai Tiến Thành, Trọng Hoàng, Văn Bình, Thế Dương, Quốc Phương, Omar, Uche.

HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Đăng Tuấn, Motta, Fehr, Văn Toàn, Đông Triều, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Công Phượng.

Phong Lan

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.