Gã ngư dân cuồng ghen và màn kịch giăng bẫy 'tình địch'

Gã ngư dân cuồng ghen và màn kịch giăng bẫy 'tình địch'

Chủ nhật, 08/09/2013 17:15

Mỗi lần đi đánh bắt cá ngoài khơi về nhà, Thắng lại nghe xóm làng bàn tán không tốt về vợ mình với anh K. hàng xóm. Nghi ngờ vợ lén lút quan hệ tình cảm với anh K., Thắng liền giăng bẫy mời người hàng xóm đi nhậu rồi dùng dao đâm hàng loạt nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Mượn rượu để "xử" chuyện "mèo mỡ"

Sáng 30/8, cơ quan CSĐT công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Văn Thắng (39 tuổi, ngụ ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Dầm Dơi) về tội "giết người". Trước đó, ngày 29/8, cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thắng khi đối tượng này đang tìm cách trốn chạy ra khỏi địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 27/8, sau khi kết thúc công việc nhà, Thắng chủ động lên tiếng mời anh P.C.K. (43 tuổi, người bạn hàng xóm) đi nhậu cho vui. Bất ngờ vì thấy Thắng lên tiếng mời, bởi lâu nay Thắng không ưa gì mình nên anh K. có chút do dự, định từ chối khéo. Nhưng do thấy Thắng mời mọc nhiệt tình quá nên K. đành miễn cưỡng đồng ý.

Đều là những kẻ ham nhậu nhẹt nên cả hai vào cuộc khá vui vẻ, mặc dù đồ nhắm chỉ là vài đồ ăn lặt vặt nhà quê. Sau khi uống hết gần một lít rượu, thấy người đã lâng lâng, Thắng mới lên tiếng chất vấn K. về việc có hay không chuyện anh này ngoại tình với vợ mình. Khi nghe Thắng nói vậy, K. đã khẳng định là không có chuyện "mèo mỡ" với vợ hàng xóm của mình. Những thông tin người dân nói với Thắng chỉ là những lời đặt điều, không có căn cứ. Những người dân ngồi gần đó cũng góp chuyện rằng lời K. nói là đúng. Thấy vậy, Thắng vô cùng tức tối, đập mạnh tay xuống bàn cho hả cơn giận. Thấy K. không chịu thừa nhận hành vi "mèo mỡ" của mình, Thắng liền hăm dọa, nếu còn chối sẽ dùng dao giết chết ngay tại chỗ.

Pháp luật - Gã ngư dân cuồng ghen và màn kịch giăng bẫy 'tình địch'

Hiện trường xảy ra vụ án và con dao của hung thủ.

Mặc lời Thắng nói, K. vẫn chối đây đẩy và thanh minh cho bản thân mình. Lúc này, cơn cuồng ghen trong Thắng bốc lên ngùn ngụt. Ngay lập tức, Thắng vớ lấy con dao nhọn rồi lao đến đâm hàng chục nhát chí mạng vào người nạn nhân. Khi nhát dao oan nghiệt cuối cùng cũng là lúc K. gục ngã xuống đất, máu từ các vết đâm liên tục túa ra ngoài. Trong hơi men chếnh choáng, Thắng vẫn tiếp tục hùng hổ cầm dao đi quanh nơi K. nằm gục, định đâm tiếp.

Cơn cuồng ghen tội lỗi

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân tại hiện trường phát hiện liền lao vào can ngăn hung thủ và tức tốc đưa K. đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Thấy người dân đưa K. đi rồi, Thắng mới hốt hoảng bỏ chạy thục mạng về nhà. Do thương tích quá nặng gây mất nhiều máu nên K. đã tử vong tại bệnh viện vào sáng ngày 28/8.

Trước cái chết bất ngờ của K., cơ quan CSĐT công an huyện Đầm Dơi liền vào cuộc và tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Thắng khi y đang tìm cách lẩn trốn.

Tại cơ quan CSĐT, sát thủ Lương Văn Thắng run lên cầm cập vì không ngờ trong lúc say rượu đã cầm dao giết người hàng xóm của mình. Khai nhận với cơ quan CSĐT, Thắng cho biết, từ nhỏ đến lớn, Thắng thường xuyên sống trên những chuyến tàu ra khơi đánh bắt cá. Đến khi lấy vợ, sinh con, Thắng vẫn đi biền biệt trên những chuyến tàu đánh bắt cá xa bờ, có khi đi gần cả tháng trời. Vài tháng trở lại đây, mỗi khi Thắng đi biển đánh bắt cá về nhà lại nghe xóm giềng bàn tán xôn xao về việc vợ mình có quan hệ tình cảm ngoài luồng với K.. Thậm chí, có người hàng xóm còn gặp Thắng để nói rằng: "Vợ mày là của thằng K. rồi...".

Nghe những lời bàn tán về vợ, Thắng vô cùng buồn bực. Trong lúc buồn bã tìm đến men rượu để giải sầu, Thắng nảy sinh ý định phải giết K. để giải tỏa cơn cuồng ghen đang dày vò trong lòng. Để thực hiện hành vi giết người, Thắng đã vạch sẵn một kế hoạch mời K. đi nhậu. Chờ khi K. say khướt, Thắng sẽ dùng dao đâm cho đến chết. Và kịch bản đã diễn ra đúng như như tính toán của Thắng. Sau khi gây án, Thắng vẫn chưa cảm thấy hết tội ác tày trời của mình vừa gây ra. Chỉ đến khi tỉnh rượu, Thắng mới giật mình, hoảng hốt. Giờ sự việc đã xảy ra, Thắng vô cùng hối hận vì đã sát hại K. khiến vợ con của nạn nhân lâm vào cảnh khó khăn, túng quẫn. Ngoài ra, Thắng cũng gián tiếp đẩy vợ con mình vào ngõ cụt khi mình là chỗ dựa kinh tế duy nhất của gia đình rồi đây sẽ phải chôn vùi cuộc đời trong trại giam, trả giá cho những tội ác mà gã gây ra.             

N.Hoa

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.