'Gái hư khát tình' vẽ đường cho các tay chơi

'Gái hư khát tình' vẽ đường cho các tay chơi

Thứ 3, 15/01/2013 15:22

Lindsay Lohan “lắm chiêu” cỡ nào? Theo “Cầu thủ bí mật” của tờ Guardian, trong thời gian bị quản thúc tại gia, Lilo vẫn qua mặt cảnh sát, gọi trai về nhà thác loạn thâu đêm suốt sáng. Đám trai ở đây là những tay chơi đến từ Premier League...

LÊN GIƯỜNG VỚI LILO PHẢI BỊT TAI

Trong danh sách tình nhân dài dằng dặc có cả nam lẫn nữ của Lindsay Lohan, có lẽ Calum Best là cái tên xứng lứa vừa đôi nhất với Lilo, dù mối quan hệ của họ kéo dài không lâu. Bởi nếu nàng được ví như “gái hư”, là “cô nàng lắm chiêu” hay “siêu quậy Hollywood” thì ở đảo quốc Sương mù, người ta gọi cậu quý tử duy nhất của huyền thoại Manchester United, George Best là “siêu quậy nước Anh”.

Thực vậy! Calum Best không biết đá bóng như cha nhưng anh lại giống ông bố huyền thoại của mình như đúc về khoản gái gú và rượu chè. Chẳng thế mà trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nước Anh sau khi chia tay Lindsay Lohan vào năm 2007, Calum nói, anh muốn sớm yên bề gia thất, từ bỏ mọi cuộc chơi vô bổ để... khỏi chết sớm như bố anh.

Hậu trường - 'Gái hư khát tình' vẽ đường cho các tay chơi

Calum Best cũng không thể chiều nổi Lindsay Lohan

Bạn bè của Lindsay Lohan cho rằng, người đẹp Hollywood chỉ xem cậu quý tử nhà Best như một trò giải khuây trong thời gian cô cai nghiện. Trong khi đó, trên tờ People (Anh), một chiến hữu của Calum quả quyết, Lindsay Lohan là một con nghiện sex hạng nặng khiến một tay chơi như Calum cũng phải “bỏ của chạy lấy người”.

Bạn thân của Calum nói với People: “Calum nói ngay trong lần đầu gặp gỡ, anh ấy đã bị hạ gục bởi vẻ quyến rũ của Lindsay. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Calum gần như kiệt sức sau những đêm vui liên tục với Lindsay, bởi cô ấy dữ dội như một thùng thuốc nổ dynamite”.

Cũng trên tờ People, Calum từng khoe khoang rằng, mỗi lúc “lâm trận”, cô nàng lắm chiêu 26 tuổi người Mỹ la hét to và nhiều chẳng kém gì tay vợt xinh đẹp Maria Sharapova trên sân tennis.

Chỉ có điều, khi ở trên giường - theo lời của tay ca sỹ Adam Levine (bạn trai cũ của Sharapova) thì cô “Búp bê Nga” lại yên lặng và bất động như một khúc gỗ. Trong khi đó, Lilo lại luôn là “thùng thuốc nổ dynamite”.

Vậy quý tử nhà Best phải làm thế nào khi dynamite phát nổ? Calum chia sẻ bí quyết ân ái với Lilo: “Tôi thường xuyên phải bịt tai lại vì cô ấy la hét rất lớn trong suốt quá trình ân ái”.

Hậu trường - 'Gái hư khát tình' vẽ đường cho các tay chơi  (Hình 2).


KHI LILO BỊ QUẢN THÚC

Từ năm 2006, Lindsay Lohan liên tục gặp những vấn đề về pháp lý khiến cô nàng thường xuyên phải vào tù, tới trại cai nghiện hay bị quản thúc tại gia. Nhưng càng quản thúc, cô đào 26 tuổi lại càng nổi loạn và... thác loạn.

Điều này thì đám dân chơi ở Premier League hiểu hơn ai hết, bởi theo một ngôi sao, nhân vật xưng là “Cầu thủ bí mật” (The Secret Footballer) khi viết bài cho tờ Guardian, đồng đội của anh từng trải qua một “đêm vui mút chỉ” với người đẹp phim “Mean Girls”.

“Gái hư” quan hệ với tay chơi Premier League? Trong cuốn sách “Vỏ bọc Premier League” (Dans la peau d’un joueur de Premier League) được xuất bản tại Pháp ngày 3/1 vừa qua, “Cầu thủ bí mật” cho biết “Cô nàng lắm chiêu” từng rủ anh và đồng đội tới biệt thự của mình tại Los Angeles để “bay lắc và sex”.

Anh ta kể: “Khi chúng tôi và các đồng đội định rời Los Angeles để tới Las Vegas chơi thì một anh bạn trong nhóm nhận được điện thoại của Lindsay Lohan. Lindsay nói đang cô đơn và muốn cả bọn tới nhà quậy phá.

Tôi không đi và đó là quyết định sáng suốt của mình, vì ngày hôm sau một anh bạn của tôi nói: “Bọn tôi mất 5 giờ mò đường tới nhà Lindsay chỉ để xem một bộ phim chó chết”. Chả là vào thời điểm đó, Lindsay đang bị quản thúc trong một căn hộ sang trọng mà cô ta thuê ở Los Angeles nên các đồng đội của tôi không thể tiếp cận”.

Đám tay chơi đến từ Premier League tiếc vì không gặp được Lindsay Lohan. Nhưng ngược lại, ở trong ngôi nhà bị quản thúc, “gái hư” lại càng... lồng lộn vì cảnh tù túng. Thế là đêm hôm sau, Lilo lại điện thoại “vẽ đường cho hươu” chạy tới điểm hẹn.

Chuyện xảy ra thế nào? Đêm ấy thì “Cầu thủ bí mật” tỏ ra tiếc nuối: “Tôi không đến nhà Lilo với các đồng đội và đã bỏ lỡ một đêm vui từ A tới Z với Lindsay. Cô ấy phải đeo máy kiểm soát độ cồn dưới chân nên không thể uống rượu. Nhưng “đá” và sex thì ai kiểm soát? Đồng đội tôi nói, đêm qua chúng tớ được “đóng phim” với cô đào bốc lửa nhất Hollywood”.

Vậy sao Premier League cũng chỉ là thú vui của Lilo trong những đêm cô đơn vì bị quản thúc?

Theo Bongdaplus

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.