Gây án mạng chỉ vì sợi chỉ

Gây án mạng chỉ vì sợi chỉ

Thứ 5, 29/08/2013 15:18

Nổi “điên” vì chị Vân dám chửi mình, Vương cầm kéo sang hỏi tội và đâm chết chồng chị này.

Sáng ngày 29/8, tòa sơ thẩm TAND TPHCM đưa ra xét xử và tuyên phạt chung thân về tội “giết người” đối với bị cáo Lê Hồng Quân (SN 1984, quê Bình Định).Pháp luật - Gây án mạng chỉ vì sợi chỉ

Đưa Vương về trại giam.

Theo cáo trạng, Vương và anh Nguyễn Nhật Trường đều mở công ty gia công may túi xách. Chiều ngày 24/9/2012, Vương nhờ người em họ qua nhà anh Trường xin chỉ để về may túi xách. Vợ anh Trường đưa cho người này một đoạn chỉ khoảng 10 m nhưng “chỉ trích” vì Vương hay qua xin chỉ mà không chịu bỏ tiền ra mua. Nghe người em họ “tâu” lại, Vương gọi điện thoại cho anh Trường thách thức và lấy một cây kéo giấu trong áo rồi sang nhà anh Trường hỏi “tội”. 

Tới nơi, Vương rút kéo và lao vào đâm anh Trường một nhát nhưng được người dân can ngăn. Tưởng Vương dừng lại, ai ngờ hắn tiếp tục lao vào đâm nạn nhân 2 nhát nữa. Anh Vương tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thọ Lang

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.