Ghi từ “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc- Kỳ 1: Đỏ lửa dựng nhà, vẽ lại nụ cười nơi “rốn lũ”

Ghi từ “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc- Kỳ 1: Đỏ lửa dựng nhà, vẽ lại nụ cười nơi “rốn lũ”

Thứ 2, 22/12/2025 07:30 GMT+7

Chỉ sau 3 tuần phát động “Chiến dịch Quang Trung” của Thủ tướng, nhiều căn nhà, khu tái định cư an toàn đã dần hình thành nhờ sự vào cuộc thần tốc của các đơn vị, địa phương. Những mái nhà mới không chỉ che nắng, chắn mưa mà còn trở thành điểm tựa, khơi dậy niềm tin cho người dân vùng lũ.

LTS: Ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 234/CĐ-TTg phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, với mục tiêu hoàn thành xây mới trước ngày 31/1/2026 và sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025. Thủ tướng nhấn mạnh đây là chiến dịch mang tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và nghĩa tình, đồng thời huy động sự chung tay của toàn xã hội vì cuộc sống ổn định của người dân vùng thiên tai.

Từ bối cảnh đó, Tạp chí Người Đưa Tin thực hiện tuyến bài Ghi từ “Chiến dịch Quang Trung” (Gồm 3 kỳ), phản ánh những câu chuyện, hình ảnh chân thực về hành trình dựng nhà, dựng niềm tin cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng, trong đó có địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"

Trở lại rốn lũ Hoà Thịnh, Hoà Xuân (Đắk Lắk), những cảnh hoang tàn, xơ xác thiệt hại sau những ngày lũ dữ tháng 11/2025 được thay bằng gam màu cuộc sống hồi sinh, trở lại bình thường. Người dân thắp lại ước mơ sớm có nhà đón Tết Nguyên đán sắp tới nhờ nỗ lực vượt mưa nắng dựng lại nhà của lực lượng chức năng, địa phương

Cơm muộn, ngủ ngắn, thần tốc xây nhà

Sáng sớm nơi rốn lũ Hoà Xuân, nhịp điệu lao động của hàng chục cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572 đã khẩn trương, hối hả. Tếng máy trộn bê tông, tiếng búa, cắt xẻ rền vang trên những công trường xây lại ngôi nhà của ông Nguyễn Tấn Linh mới bị sập hoàn toàn sau thiên tai.

Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 1.
Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 2.
Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572 làm việc không kể giờ giấc, tranh thủ từng khoảng nắng hiếm hoi để đẩy nhanh tiến độ dựng lại mái ấm cho gia đình ông Linh.

Đại úy Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, cho biết mỗi tổ gồm 14 cán bộ, chiến sĩ, luân phiên làm việc để bảo đảm tiến độ không gián đoạn. Trên công trường không có khái niệm giờ hành chính, chỉ có nhịp thi công gấp gáp, khẩn trương, làm đến khi xong việc.

Tăng ca là chuyện thường xuyên. “Khi khối lượng nhiều, anh em làm xuyên trưa, xuyên tối. Mục tiêu cao nhất là bàn giao nhà cho bà con sớm nhất, để người dân không phải chờ đợi thêm”, Đại úy Tuấn chia sẻ.

Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 4.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Tấn Linh, bị lũ cuốn sập hoàn toàn, đang “lớn lên” từng ngày nhờ sự chung sức của bộ đội, chính quyền địa phương và chính gia đình ông.

Ngôi nhà của ông Linh thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ xây mới hoàn toàn. Bộ đội đảm nhận hầu hết các phần việc quan trọng, từ giải phóng mặt bằng, tháo dỡ công trình cũ đến dựng lại ngôi nhà từ đầu. Từng hàng gạch, từng mảng tường được hoàn thiện nhanh chóng qua từng ngày, rõ ràng bằng mắt thường.

Theo Đại úy Tuấn, điều khiến cán bộ, chiến sĩ thêm động lực chính là việc nhìn thấy ngôi nhà "lớn lên" từng ngày. "Chúng tôi làm với tinh thần giúp dân là chính. Thấy nhà lên nhanh, biết bà con sắp có chỗ ở ổn định trước mùa mưa tới, ai cũng mừng", anh nói.

Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 5.

Với Trung úy Phạm Anh Trung, mỗi căn nhà hoàn thành đúng tiến độ là thêm một niềm vui cho người dân vùng lũ.

Trung úy Phạm Anh Trung, Lữ đoàn Pháo binh 572, cho biết lực lượng vẫn tập trung cao độ cho các hạng mục then chốt như đổ móng, dựng khung, lợp mái, hoàn thiện phần thô. Phương châm được quán triệt xuyên suốt là: "Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; nắng cũng như mưa, ngày cũng như đêm". Từng giờ, từng ngày đều được tính bằng tiến độ cụ thể, không để chậm trễ.

Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 6.

Giữa bùn lầy còn vương sau lũ ở thôn Phú Hữu, băng rôn đỏ với dòng chữ “Tiến độ – chất lượng – an toàn – hiệu quả” nổi bật trên công trường xây nhà cho dân.

Tại rốn lũ thôn Phú Hữu và thôn Mỹ Điềm, xã Hòa Thịnh còn vương lầy bùn, băng rôn đỏ căng gió với dòng chữ "Tiến độ - chất lượng – an toàn – hiệu quả" nổi bật trên những công trình xây mới, sửa chữa nhà cửa cho dân. Gần 300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 ngày đêm thi công hối hả.

Hạ sĩ quan Đào Văn Huy (Sư đoàn 315) cặm cụi kéo từng bó thép dài đặt vào đúng vị trí, rồi cùng đồng đội thay nhau cắt, uốn theo bản vẽ kỹ thuật. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, đôi găng tay đã sờn mép. Cách đó không xa, hạ sĩ quan Y Bao Êban gánh từng bao xi măng từ điểm tập kết vào sát máy trộn. "Làm cho dân nên tụi mình cẩn thận lắm. Cũng có lúc thấm mệnh nhưng niềm vui thấy người dân sắp có nhà mới đã xua tan đi tất cả", Êban nói.

Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 7.
Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 8.
Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 9.
Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 10.

Đôi tay lấm bùn đất, các chiến sĩ tỉ mỉ cắt, uốn thép giữa công trường còn lầy lội sau lũ.

Thượng tá Vũ Quốc Toàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 315, cho biết đơn vị đang triển khai xây nhà cho 16 hộ dân, trong đó 9 căn đã được đẩy nhanh tiến độ lên tầng 1. Điều kiện thi công rất khó khăn, đường chật, mưa nhiều, nhưng tốc độ làm nhà lần này nhanh chưa từng có. Đây không chỉ là mệnh lệnh từ cấp trên, mà là trách nhiệm của bộ đội, vì biết bà con đang nóng lòng có chỗ ở trước Tết.

Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 11.

Kiểm tra thực tế từng căn nhà, Thượng tá Đỗ Thành Thái (thứ 2 từ bên phải sang) đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu chất lượng và an toàn lao động.

Theo Thượng tá Đỗ Thành Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 315, song song với xây dựng, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khảo sát giai đoạn tiếp theo, ưu tiên các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành toàn bộ 16 căn nhà trước ngày 15/1/2026, để người dân kịp đón Tết trong mái ấm mới.

"Nhà dựng nhanh lắm, tôi còn không kịp tin là thật"

Chiều muộn ở xã Hòa Xuân, trước căn nhà mới đang dần hoàn thiện, ông Huỳnh Phước (sinh năm 1937) như vẫn còn chưa tin vào mắt mình. Trận lũ dữ sau bão số 13, khiến căn nhà ông bị đổ sập hoàn toàn. 

Ở tuổi gần 90, gia đình khó khăn, giờ mất nhà, ông Phước tưởng đời mình lâm vào ngõ cụt. "Khi mới nghe thông tin chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội sẽ hỗ trợ xây dựng nhà mới cho các hộ bị thiệt hại nặng, tôi còn bán tín, bán nghi, nhưng giờ thì thấy nhà hoàn thiện nhanh lắm, đúng là thần tốc.

Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 12.

Căn nhà bị lũ cuốn sập hoàn toàn nay đang “mọc lên” từng ngày, mang lại cho ông Phước niềm hy vọng mới sau thiên tai.

Ngày lực lượng bộ đội đến xây nhà trê nền đất cũ còn lầy bùn, họ bắt tay vào việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Tuổi già, ông Phước không thể phụ giúp nhiều, chỉ chống gậy đứng nhìn từng tốp bộ đội làm việc. Có những hôm nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo những người lính; khi trời đổ mưa, công việc chỉ chậm lại chứ không dừng hẳn.

Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 13.

Căn nhà mới không chỉ là chỗ che mưa nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần lớn nhất với gia đình ông Phước.

Bộ đội không chỉ xây nhà. Sau giờ làm, họ còn giúp gia đình dọn dẹp bùn đất còn sót lại, thu gom những vật dụng hư hỏng, kê lại đồ đạc, làm sạch khoảng sân lầy lội. Có người cẩn thận xúc bớt bùn cho nền nhà bớt trơn, có người lội xuống mương khơi lại dòng nước trước nhà để việc sinh hoạt thuận tiện hơn. "Những việc đó, với gia đình tôi là vượt ngoài mong đợi", ông Phước nói, giọng nghẹn lại.

Tại thôn Mỹ Điềm, xã Hòa Thịnh, ông Lê Hùng Nhựt (55 tuổi), cũng trải qua những ngày sau lũ với cảm giác "trở về con số không" khi thấy căn nhà đã sập hoàn toàn trong lũi dữ. "Tôi hoàn toàn không nghĩ là có thể xây lại nhà, nhưng khi được thông tin về chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà mới và lực lượng chức năng đến thi công tôi vỡ oà sung sướng", ông Nhựt kể.

Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 14.

Ông Lê Hùng Nhựt cùng các chiến sĩ trực tiếp tham gia xây dựng căn nhà mới, lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui và quyết tâm, khi mái ấm sau lũ được dựng lại bằng chính sức người và nghĩa tình quân – dân.

Trời mưa hay nắng gắt, màu áo bộ đội vẫn bám công trường. Trời tối, bộ đội bật đèn tiếp tục thi công. "Có hôm tôi ra nhìn thấy các chú làm tới khuya, đứng nhìn mà rưng rưng. Nhà của mình mà các chú làm còn lo hơn cả nhà của các chú", ông nói. 

Ngồi trước căn nhà đang xây dựng, bà Huỳnh Thị Đẽ (SN 1972), thôn Mỹ Điềm, xã Hòa Thịnh như không tin vào mắt mình. Bà Đẽ bảo: lũ cuốn trôi nhà, hư hại, nhưng giờ mọi người thêm điểm tựa bởi nhà nước cho, bộ đội đến giúp dân không quản đêm ngày.

Giữa căn nhà mới còn đơn sơ, ông Nguyễn Hiệp (xã Hoà Thịnh) cẩn thận sắp xếp lại từng vật dụng còn sót lại sau lũ. Những động tác chậm rãi, gương mặt trầm lắng, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự yên tâm. 

Sau lũ dữ, những căn nhà trong chiến dịch Quang Trung đang dần hoàn thiện, không chỉ trả lại cho người dân nơi che mưa nắng, mà còn mang theo cảm giác được chở che, không bị bỏ lại phía sau.

Gỡ nút thắt vật liệu, đất đai

Theo ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, xã có 119 nhà xây mới, 46 nhà sửa chữa. Để đảm bảo tiến độ, xã tổ chức "cơ chế phối hợp" theo phương châm ba bên: Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia. Đồng thời, xã chủ động kiến nghị sở ngành chức năng tháo gỡ vướng mắc chi phí, quyết toán để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Tại xã Hòa Xuân, ông Đoàn Minh Phong, Phó Chủ tịch UBND xã, cho hay địa phương đã tổ chức 5 tổ công tác kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại nhà ở. Theo rà soát ban đầu, toàn xã có 437 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 38 nhà thiệt hại hoàn toàn (trên 70%), 62 nhà thiệt hại rất nặng (50-70%), 89 nhà thiệt hại nặng (30-50%) và 248 nhà thiệt hại dưới 30%. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ chiến dịch Quang Trung, xã Hoà Xuân tập trung tháo gỡ vướng mắc đất đai cho 2 trường hợp bị sập nhà, vỡ nút thắt vật liệu.

Ghi từ “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, dựng niềm tin sau bão lũ - Kỳ 1: Xây nhà, vẽ lại nụ cười nơi "rốn lũ"- Ảnh 16.

Không quản nắng gắt hay mưa dầm, bộ đội bám công trường từ sáng sớm đến tối muộn để bảo đảm tiến độ.

Đại tá Trần Quang Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, cho biết tổng số nhà giao quân đội xây dựng là 231 nhà, do 28 đầu mối đơn vị đảm nhiệm (khối đơn vị thuộc Bộ, khối Quân khu và lực lượng tại chỗ). Tính đến 11/12/2025, các đơn vị đã hoàn tất phần thủ tục và mặt bằng: 231/231 nhà đã ký biên bản pháp lý và dọn mặt bằng (hoàn thành 09/12/2025), 231/231 nhà đã khởi công (hoàn thành 11/12/2025).

Tiến độ thi công đang tăng dần theo từng "lát cắt" kỹ thuật. Theo thống kê của Bộ CHQS tỉnh, đã có 140/231 hộ hoàn thành phần móng, 56/231 hộ đang ở giai đoạn xây tường (10-30%), và 13/231 hộ đã đổ mê sàn tránh lũ (30-50%). Cùng với đó là lực lượng tại chỗ được huy động lớn: khoảng 3.594 quân nhân và dân quân tham gia các đội xây dựng; phương tiện phục vụ thi công ghi nhận 143 xe, gồm xe chở quân, xe tải, xe chuyên dụng, xe trộn bê tông…

Sơn Tùng – Duy Cường

(còn nữa)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.