Mức phạt nào cho chủ điểm trông trẻ tự phát?
Chiều 18/2, trao đổi với Người Đưa Tin, một lãnh đạo UBND phường Tân Lập (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đã có kết quả xác minh vụ bé gái 9 tháng tuổi bị bầm tím trên má sau khi trở về từ điểm trông trẻ tự phát.
Theo đó, kết quả xác minh cho thấy, cháu bé bị té ngã từ trên võng xuống đống đồ chơi dẫn đến bị bầm trên má, không có việc bị bạo hành. Sau khi cháu bé bị té, chủ điểm trông trẻ cũng đã báo cho phụ huynh biết. Đồng thời, cơ quan y tế cũng kết luận, cháu bé nhập viện điều trị do bị viêm đường ruột.
![Gia đình cháu bé bị bầm tím má ở Đắk Lắk nhận 495 triệu đồng:Có vi phạm pháp luật?- Ảnh 1. Gia đình cháu bé bị bầm tím má ở Đắk Lắk nhận 495 triệu đồng:Có vi phạm pháp luật?- Ảnh 1.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/84137818385850368/2025/2/18/base64-17398797834521958591295.jpeg)
Cháu Đ.A.D. nhập viện điều trị do viêm đường ruột.
Đối với điểm giữ trẻ của bà Đ.T.K.C. (SN 1974, trú tại tổ dân phố 3, phường Tân Lập), lãnh đạo UBND phường Tân Lập cho biết, dù không có hành vi bạo hành cháu bé gần 9 tháng tuổi nói trên, nhưng đã nhận trông trẻ trái quy định.
Do đó, chính quyền địa phương đã tham mưu cho thành phố đề nghị xử phạt hành chính bà C. số tiền 7,5 triệu đồng. Đáng nói, hoàn cảnh của gia đình bà C. cũng rất khó khăn.
Riêng đối với trường hợp anh Đ.V.N. (38 tuổi, bố cháu bé bị bầm tím trên má), sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội đã được cộng đồng mạng giúp đỡ gửi vào tài khoản 495 triệu đồng.
Cũng theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Tân Lập, ngày 17/2, Công an phường Tân Lập đã mời anh N. lên làm việc và viết tường trình.
Anh N. cho biết, gia đình có nhận được số tiền 495 triệu đồng từ các nhà hảo tâm sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Toàn bộ số tiền được các nhà hảo tâm gửi vào số tài khoản cá nhân của anh N. Sau khi nhận được tiền, anh N. cũng chưa sử dụng.
Hiện, Công an phường và chính quyền địa phương đang xin ý kiến của Công an Tp.Buôn Ma Thuột để có hướng xử lý đối với số tiền nói trên.
Không có cơ sở để niêm phong số tiền hỗ trợ
Chiều tối cùng ngày, PV đã liên hệ với một lãnh đạo Công an Tp.Buôn Ma Thuột để nắm thông tin về số tiền mà anh N. nhận được từ các nhà hảo tâm.
Vị lãnh đạo này cho biết, hiện Công an Tp.Buôn Ma Thuột chưa nhận yêu cầu của ai để niêm phong, xử lý số tiền mà bố cháu bé nhận được. Đồng thời, cơ quan công an cũng không có cơ sở để niêm phong số tiền này.
Vị lãnh đạo trên cho rằng, bố cháu bé đăng thông tin lên mạng xã hội với mong muốn nhận được tấm lòng hảo tâm tự nguyện của mọi người trong lúc khó khăn. Hơn nữa, bố cháu bé không lừa dối cộng đồng mạng.
"Thấy hoàn cảnh 2 bố con cháu bé gần 9 tháng tuổi khổ cực, phải vay mượn tiền đi bệnh viện, người ta thấy thương tâm nên cho tiền. Đó là việc bình thường trong xã hội, cuộc sống chia sẻ "lá lành đùm lá rách", lãnh đạo Công an Tp.Buôn Ma Thuột nhấn mạnh.
![Gia đình cháu bé bị bầm tím má ở Đắk Lắk nhận 495 triệu đồng:Có vi phạm pháp luật?- Ảnh 3. Gia đình cháu bé bị bầm tím má ở Đắk Lắk nhận 495 triệu đồng:Có vi phạm pháp luật?- Ảnh 3.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/84137818385850368/2025/2/18/base64-1739879783521249893120.jpeg)
Điểm trông trẻ tự phát của bà Đ.T.K.C.
Như Người Đưa Tin đã phản ánh, vào tối 16/2, trên một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh cho biết một bé gái 9 tháng tuổi bị bầm tím hai bên má. Ngay sau khi đăng tải, thông tin nói trên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.
Là người đăng tải bài viết nói trên, anh Đ.V.N. (SN 1987, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) kể, ngày 9/2, anh gửi cháu Đ.A.D. (gần 9 tháng tuổi) vào điểm trông trẻ của và Đ.T.K.C. (SN 1974) trên đường Trần Quý Cáp (phường Tân Lập, Tp.Buôn Ma Thuột) để đi làm thuê. Đến chiều 14/2, anh ra đón con gái như thường lệ thì phát hiện 2 má của cháu D. có vết bầm.
Anh có hỏi nguyên nhân khiến má của cháu bé bị bầm thì chủ điểm trông trẻ trả lời là do cháu bị té và đã được bôi thuốc. Đến tối 15/2, cháu D. ói mửa và có dấu hiệu sốt nên anh đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để thăm khám, điều trị ngay sau đó. Kết quả CT sọ não, cháu D. không có vết tụ máu bầm nào. Bác sĩ đang tập trung điều trị, theo dõi đường ruột cho cháu.
Còn bà C. khẳng định, bà có nhận giữ cháu D. với giá 50.000 đồng/ngày. Đến sáng 13/2, sau khi cháu D. được ba đưa đến gửi, bà để cháu bé lên võng. Sau đó, cháu D. té từ trên võng, úp mặt xuống đống đồ chơi, dẫn đến bị bầm ở má và không có chuyện đánh đập.
Sáng 17/2, UBND phường Tân Lập đã đến kiểm tra tại điểm giữ trẻ của bà C. Đồng thời, Công an phường cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để nắm thông tin về tình hình sức khỏe của cháu D.
Khánh Ngọc