Một lễ cưới ở huyện Pratapgarh, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã biến thành bạo lực sau khi tranh cãi về việc tắt DJ leo thang thành xô xát giữa các thành viên gia đình cô dâu và chú rể. Vụ hỗn loạn xảy ra tại một nhà khách thuộc phạm vi quản lý của đồn cảnh sát Dilippur, khiến 4 người bị thương nặng và gây ra một vụ giẫm đạp ngắn. Clip về vụ việc đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
Đoàn rước dâu của Amit Gupta đã đến nhà của gia đình ông Kamlesh Gupta. Sau khi dùng bữa nhẹ và thực hiện nghi lễ 'dwarpuja' truyền thống, DJ được cho là đã tắt nhạc vào khoảng 10h30 tối với lý do tuân thủ lệnh của cảnh sát về các quy định hạn chế hoạt động về đêm. Tuy nhiên, hành động này đã không được một số khách mời phía nhà gái chấp nhận, dẫn đến một cuộc tranh cãi gay gắt nhanh chóng leo thang thành xô xát.

Gia đình cô dâu, chú rể lao vào ẩu đả liên quan tới việc tắt nhạc.
Khi căng thẳng leo thang, xô đẩy và chen lấn xảy ra, gây hoảng loạn trong số khách mời và dẫn đến tình trạng giẫm đạp. Trong vụ hỗn loạn, 4 người bị thương nặng.
Các nhân chứng cho biết người điều khiển DJ đã bị lăng mạ và đuổi theo trong lúc hỗn loạn. Bạo lực đã phá vỡ không khí lễ cưới và buộc nhiều khách mời phải bỏ chạy khỏi địa điểm để đảm bảo an toàn.
Trưởng đồn cảnh sát Balram Singh xác nhận rằng lực lượng cảnh sát đã đến hiện trường sau khi nhận được thông tin về vụ xô xát. Dựa trên clip lan truyền trên mạng và kết quả điều tra sơ bộ, một vụ án đã được lập hồ sơ chống lại 2 cá nhân có tên và 7 người chưa xác định danh tính.
Giới chức trách cho biết đang tiếp tục điều tra để xác định những người khác có liên quan đến vụ bạo lực. Cảnh sát nhắc lại rằng việc bật nhạc lớn quá giờ cho phép có thể bị xử lý, đặc biệt là trong những thời điểm nhạy cảm như kỳ thi, khi việc thực thi pháp luật thường nghiêm ngặt hơn.
Phương Linh (t/h)