Gia đình nạn nhân đề nghị lấy lại lời khai bác sĩ Tường

Gia đình nạn nhân đề nghị lấy lại lời khai bác sĩ Tường

Thứ 5, 31/10/2013 14:02

Người nhà nạn nhân L.T.T.H đã đề nghị cơ quan điều tra thẩm vấn và lấy lại lời khai của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường để xác định nghi phạm có thực sự vứt thi thể xuống sông Hồng hay không.

Sáng nay 31/10, đã 12 ngày kể từ khi nạn nhân L.T.T.H bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường - vứt xác phi tang vào đêm 19/10, gia đình vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Theo một người thân trong gia đình anh Nguyễn Hữu Huy, chồng chị Huyền, những ngày qua gia đình đã chi khá nhiều tiền để thuê người lặn tìm thi thể chị. Bệnh viện Bạch Mai cùng nhiều người dân khác cũng giúp đỡ trong việc tìm kiếm, nhưng không lần ra bất kỳ dấu vết nào của nạn nhân.

Dù rất mệt mỏi nhưng anh Huy vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm. Anh chia sẻ: “Chỉ cần một tia hy vọng, tôi cũng tìm đến cùng”.

Pháp luật - Gia đình nạn nhân đề nghị lấy lại lời khai bác sĩ Tường

Rất đông người dân đến chứng kiến cảnh nhà ngoại cảm tìm xác chị Huyền

Trước đó, ngày 29/10, trả lời câu hỏi nghi vấn tình tiết bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường liệu có ném thi thể nạn nhân xuống sông hay không, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết có những nhân chứng phát hiện bác sĩ Tường ném xác nạn nhân xuống sông. “Khả năng nhiều là đối tượng ném thi thể nạn nhân xuống sông. Vì còn có những tài liệu khác và những nhân chứng phát hiện” - Tướng Chung nói.

Pháp luật - Gia đình nạn nhân đề nghị lấy lại lời khai bác sĩ Tường (Hình 2).

Người bác của chị Huyền (người phụ nữ mặc áo khoác đỏ) mong muốn sớm được tìm thấy thi thể của chị.

Trong những ngày qua, gia đình, người nhân của chị H. liên tục nhận được các thông tin về phát hiện thi thể trôi trên sông Hồng. Gần đây nhất là ngày 29/10, gia đình 2 lần nhận được tin báo có thi thể nổi ở khu vực cầu Yên Lệnh, giáp ranh giữa 2 tỉnh Hà Nam - Hưng Yên. Tuy nhiên, sau khi gia đình đến tận nơi để xác minh thì đó chỉ là hoang tin không chính xác, và đó chỉ là một khúc gỗ.

Dù đã 12 ngày trôi qua, thi thể chị H. vẫn chưa được tìm thấy, tuy nhiên những nỗ lực để tìm kiếm chị H. vẫn được gia đình tiếp tục thực hiện.

“Dù phải tìm kiếm đến bao giờ, gia đình chúng tôi cũng không nản chí và vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm cháu tôi” - ông Quang cho biết.

Tạ Giang (Theo Đất Việt online, Vietnamnet.vn, Người lao động)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.