Gia đình tử tù Nguyễn Hải Dương chết lặng khi nhận thi thể con

Gia đình tử tù Nguyễn Hải Dương chết lặng khi nhận thi thể con

Mai Văn Minh

Mai Văn Minh

Thứ 6, 17/11/2017 14:34

Khi nhận thi thể Nguyễn Hải Dương, người cha của tử tù như chết lặng. Mẹ và em gái tử tù giàn giụa nước mắt xót thương.

Sáng ngày 17/11, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, các đơn vị chức năng đã bàn giao thi thể tử tù Nguyễn Hải Dương cho gia đình đem về mai táng.

An ninh - Hình sự - Gia đình tử tù Nguyễn Hải Dương chết lặng khi nhận thi thể con

Chiếc xe đưa thi thể tử tù Nguyễn Hải Dương về mai táng.

Theo đó, quá trình thi hành án đối với tử tù Nguyễn Hải Dương diễn ra từ khá sớm. Khoảng 3h sáng ngày 17/11, tử tù Nguyễn Hải Dương được ăn bữa cơm cuối cùng.

Đến 5h sáng cùng ngày, tử tù Nguyễn Hải Dương được trích xuất khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước. 6h30 ngày 17/11, Dương bị đưa vào khu vực thi hành án của bộ Công an tại tỉnh Bình Dương.

Quá trình thi hành án tiêm thuốc độc đối với tử tù Nguyễn Hải Dương được công khai qua màn hình chiếu bên ngoài.

Trong suốt quá trình này, Nguyễn Hải Dương vẫn giữ được sự bình tĩnh và vẻ mặt lạnh lùng như những ngày bị xét xử.

An ninh - Hình sự - Gia đình tử tù Nguyễn Hải Dương chết lặng khi nhận thi thể con (Hình 2).

Rất đông người dân có mặt để theo dõi vụ việc.

Về hình thức thi hành án, Nguyễn Hải Dương bị tiêm 3 mũi thuốc độc vào tay. Ngay sau khi tiêm thuốc độc không lâu, tử tù đã tử vong.

Sau khi hoàn tất công tác thi hành án, thi thể Nguyễn Hải Dương được đoàn cán bộ trại giam bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đưa về nhà xác bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để bàn giao cho gia đình.

Gia đình Nguyễn Hải Dương có mặt tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước từ rất sớm.

Đến 7h40, đoàn xe đưa thi thể Dương về đến bệnh viện. 9h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể tử tù cho gia đình.

An ninh - Hình sự - Gia đình tử tù Nguyễn Hải Dương chết lặng khi nhận thi thể con (Hình 3).

Mẹ và em gái tử tù Nguyễn Hải Dương khóc ngất bên thi thể tử tù.

Gia đình Nguyễn Hải Dương tiến hành khâm liệm thi thể Dương rồi nhanh chóng đưa lên xe rời đi. Ông Nguyễn Phú Hải (48 tuổi, cha của tử tù Nguyễn Hải Dương) gần như chết lặng khi nhận thi thể con.

Tuy nhiên, ông không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Trong khi đó, mẹ và em gái tử tù khóc ngất bên thi thể người quá cố.

Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này không khỏi xót xa cho gia đình tử tù.

An ninh - Hình sự - Gia đình tử tù Nguyễn Hải Dương chết lặng khi nhận thi thể con (Hình 4).

Cha Nguyễn Hải Dương chết lặng khi nhận thi thể con.

Người nhà Nguyễn Hải Dương cho biết sẽ tiến hành hỏa táng thi thể con trai. Sau đó, gia đình sẽ đưa một phần tro cốt của tử tù vào một ngôi chùa tại Bình Dương để được siêu thoát. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.