Theo tin tức chúng tôi có được, ở vùng đất này, chỉ cần một ai đó nói lỡ lời là bị người khác cho rằng trong nhà có ' thuốc thư' . Hậu quả, nhẹ thì người đó bị đuổi ra khỏi làng, đập phá tài sản và nhà cửa; nặng thì có khi còn ảnh hưởng tới tính mạng.
Đã hơn 10 ngày nay, gia đình chị Nay H’Yêir, trú buôn Djret, xã Chư Ngọc, Krông Pa (Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng khi tai họa ập đến với nhà mình. Chồng H’Yêir bị người ta giết rồi phi tang xuống sông, còn chị và con trai bị đánh trọng thương trong đêm phải nhập viện. Sự việc đau lòng này được cho là có liên quan đến... “thuốc thư”.

Căn nhà của Kpă Ph. bị 1 số người nghi có “thuốc thư”
Theo điều tra của Công an tỉnh Gia Lai, trong cuộc nhậu, ông Kpă Ph. và Ksor Cheo có mâu thuẫn. Ông Ph. buột miệng nói: “Tao không đánh mày, nhưng mày sẽ chết!”, khiến Cheo nghĩ nhà ông Ph. có “thuốc thư”.
Để “trừ họa” cho mình, Ksor Cheo đã đánh vợ con Ph. bị thương, rồi giết ông này.
Chuyện nghi ngờ nhà Nay H’Yêir có “thuốc thư” diễn ra cách đây 4 năm. Hồi đó, trong lúc tức giận, ông Kpă Ph. đã dùng dao chém vào cầu thang nhà sàn của mẹ anh Kpă V. (trú cùng buôn).
Theo quan niệm của người J’rai, chém vào cầu thang nhà sàn là hành vi có tội. Vì vậy, Ph. đã bị dân làng mang ra xét xử, phạt vạ 1 con heo và vài ghè rượu. Cũng tại lễ phạt vạ này, Ph. đã hứa sẽ không tái phạm.
Sau này Kpă V. chết do bị bệnh. Nhiều người nghi ngờ gia đình bà Nay H’Yêir có “thuốc thư”. Trong làng từ trước đến nay chưa ai biết được “thuốc thư” là gì, “mặt mũi” của “thuốc thư” nó như thế nào. Nhưng mọi người vẫn nghi ngờ, Ksor Cheo gây ra cái chết oan uổng cho Kpă Ph..

Vết thương trên đầu cháu Điêng bị đánh vì nghi nhà có “thu