Gia Lai: Vỡ nợ hơn 50 tỷ, chủ doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa phương

Gia Lai: Vỡ nợ hơn 50 tỷ, chủ doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa phương

Thứ 2, 10/04/2017 11:10

Nợ hơn 50 tỷ, chủ doanh nghiệp thu mua nông sản tư nhân Sáu Đào tẩu tán tài sản trong đêm rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sáng 10/4, biết tin chủ doanh nghiệp thu mua nông sản Sáu Đào (thôn Vườn Ươm, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), tuyên bố vỡ nợ, bỏ trốn khỏi địa phương, nhiều người đang ký gửi nông sản tại đây nhốn nháo kéo đến để đòi nợ.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, nhiều người kéo đến vây kín doanh nghiệp Sáu Đào và ai nấy cùng chung tâm trạng sốt sắng, ráo riết mong ngóng bà chủ.

Trước đó, 2 ngày, chủ doanh nhiệp Sáu Đào là bà Ngô Thị Đào, 57 tuổi, đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trò chuyện với PV, bà Trần Thị T. (50 tuổi, sống cạnh doanh nghiệp Sáu Đào) cho biết: “Hiện tại, tôi đang gửi ở doanh nghiệp Sáu Đào hơn 2 tấn tiêu mà bà ấy bỏ trốn giờ tôi không biết tính làm sao. Ở sát vách nhà nhau nhưng tôi không thấy có bất kỳ biểu hiện gì, doanh nghiệp của bà Đào vẫn làm ăn thu mua nông sản của người dân bình thường. Tuy nhiên, khoảng 23h, ngày 8/4, tôi nghe tiếng ô tô liên tục chạy ra vào kho hàng của bà Đào, điện bật sáng trưng".

An ninh - Hình sự - Gia Lai: Vỡ nợ hơn 50 tỷ, chủ doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa phương

 Người dân vây kín doanh nghiệp Sáu Đào đòi nợ.

"Thấy hành động lén lút, vội vã bất thường, tôi chạy qua thấy bà Đào đang cho đám lính bốc tiêu, cà phê… phân bón chất lên xe tải chở đi. Nghi ngờ có chuyện xảy ra, tôi chạy vào trong kho hỏi thì bà Đào dọa báo công an.

Lúc này, tôi làm căng, lấy điện thoại gọi cho những người khác, bà Đào liền hạ giọng trấn an “chị yên tâm, sáng thứ 2, tôi sẽ trả toàn bộ tiền hàng không thiếu một đồng”.  Nghĩ bà Đào làm ăn hơn 20 năm qua, uy tín, tin tưởng nên tôi ra về. Thế nhưng, sáng ra thấy công an đến rất đông, tôi mới vỡ lẽ bà Đào tuyên bố vỡ nỡ và đã tẩu tán tài sản rời khỏi địa phương”, bà T. nghẹn ngào.

Anh Nguyễn Văn M. (35 tuổi ngụ thôn 3, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) bộ dạng khắc khổ, ngồi thẫn thờ trước cổng doanh nghiệp Sáu Đào, buồn bã nói: “Nhà chật không có kho chứa, gia đình tôi đem 5 tấn cà phê gửi cho bà Đào. Mọi chi phí sinh hoạt con cái học hành đều trông chờ vào từng ấy cà phê… Giờ bà Đào bỏ trốn, gia đình tôi biết sống thế nào".

Theo ghi nhận của PV, ngoài trường hợp của anh M., hơn  50 người khác nước mắt ngắn dài đang chầu chực, truy tìm bà chủ doanh nghiệp.

An ninh - Hình sự - Gia Lai: Vỡ nợ hơn 50 tỷ, chủ doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa phương (Hình 2).

 Doanh nghiệp Sáu Đào tuyên bố vỡ nợ.

Ông Nguyễn Đức Phi, Chủ tịch UBND xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cho biết: "Hiện tại xã đã nắm được thông tin sự việc. Theo thống kê ban đầu, UBND xã nắm được doanh nghiệp Sáu Đào vỡ nợ hơn 50 tỷ đồng tiền ký gửi cà phê của người dân ngụ các thôn, xã lân cận. Hôm qua, người dân kéo đến đòi nợ rất đông xã đã cử lực lượng công an chạy vào hiện trường trấn an người dân đảm bảo an ninh, tránh những hành động quá khích xảy ra”.

Hồ Nam

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.