Nghiện thuốc lá muốn cai đã có thuốc lá điện tử, nghiện ma tuý muốn cai cũng có thuốc đặc trị, còn nếu bạn nghiện smartphone? Hãy dùng sản phẩm smartphone giả The Substitute Phone của nhà thiết kế người Áo Klemens Schillinger.
Thực tế là có nhiều người dù không có mục đích sử dụng smartphone nhưng vẫn lôi máy ra và nghịch ngợm thao tác trên màn hình của nó cho... đỡ nhớ. Theo thống kê của các nhà khoa học, trung bình cứ 5 phút, người nghiện smartphone lại phải cầm điện thoại và mở khoá, vuốt qua vuốt lại một lần.

The Substitute Phone dành cho người nghiện smartphone nặng.
5 mẫu sản phẩm The Substitute Phone được làm từ nhựa polyoxymethylene màu đen, với các hạt đá tròn cẩm thạch trên bề mặt. Ý tưởng là người dùng Substitute Phone có thể chuyển động ngón tay của mình, thực hiện những động tác quen thuộc như cuộn, vuốt, kéo…trên chuỗi hạt đá cẩm thạch này.
Nó sẽ cho bạn cảm giác giống như đang lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng của chiếc smartphone. Klemens Schillinger tin rằng món đồ chơi Substitute Phone này có thể giúp bạn quên đi cảm giác cần phải nhìn và phải chạm vào màn hình điện thoại.
Hiện tại, sản phẩm Substitute Phone chưa được chính thức thương mại hoá, nhưng sẽ sớm được lên kệ trên các cửa hàng và siêu thị công nghệ trong tương lai. Schillinger cũng đã đem các mẫu điện thoại của mình đến Tuần lễ thiết kế Vienna trong buổi triển lãm mang tên “#offline – Thiết kế cho thế giới thực” hồi đầu tháng 10 năm nay.
Đây là giải pháp ổn cho những người "cuồng" smartphone mà không muốn thò tay vào túi lấy điện thoại ra suốt ngày. Nếu được bán ra chính thức, rất có thể The Substitute Phone sẽ tạo nên cơn sốt chẳng khác gì Fidget Spinner thời gian qua.


