Một người đàn ông vô gia cư ở California (Mỹ) mới đây đã trúng số độc đắc với giải thưởng lên tới 1 triệu USD (khoảng 25,8 tỷ đồng) từ tấm vé mà ông mua trong một cửa hàng bên bờ biển.
Người chiến thắng, chưa được công khai danh tính, đã mua tấm vé cào từ cửa hàng tiện lợi Sandy's Deli-Liquor ở San Luis Obispo, nơi ông là khách hàng trong nhiều năm, theo các phương tiện truyền thông đưa tin.
Wilson Samaan, quản lý của Sandy's Deli-Liquor, nói với hãng tin KSBY: "Người đàn ông đã cào luôn tấm vé tại cửa hàng của chúng tôi. Khi biết mình trúng giải độc đắc, ông ấy hét lên vui mừng khi thoát được cảnh vô gia cư".

Người đàn ông ban đầu nghĩ rằng mình đã trúng 100.000 USD trước khi Samaan xác nhận rằng thực tế anh ta đã trúng tới 1 triệu USD. Sau đó, Samaan lái xe đưa người đàn ông đến văn phòng Xổ số California ở Fresno để anh ta có thể đích thân nộp vé thay vì gửi qua đường bưu điện. "Tôi nói với anh ta: "Đó là một tấm vé trúng 1 triệu USD... Tôi sẽ lái xe đưa anh đi'", Samaan kể.
Các nhân viên xổ số cho biết, tấm vé trúng thưởng là loại vé cào Red 777 Scratcher, tỷ lệ trúng giải thưởng 1 triệu USD bằng tấm vé này là 1/2.047.423.
Tuy nhiên, tất cả trường hợp thắng giải đều phải trải qua một quá trình thẩm định kỹ càng có thể mất tới vài tháng, trước khi được phía tiểu bang giải ngân.
"Với giải thưởng lớn như thế này, chúng tôi cần kiểm tra thật cẩn thận để đảm bảo rằng số tiền được trao cho đúng người", Carolyn Becker, người phát ngôn của Xổ số Tiểu bang California, nói với KSBY.
Chia sẻ về dự định tương lai, người đàn ông may mắn cho biết sẽ dùng một phần tiền trúng giải để mua nhà, mua xe, số tiền còn lại sẽ được dùng để đầu tư và tiết kiệm.
Minh Hoa (t/h)