Ngày 31/3, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Lại Văn Phúc (SN 1991, quê tỉnh Đồng Nai) về tội Giết người.

Gây án trong lúc nóng giận, nam bị cáo trả giá bằng nhiều nhiều năm mất tự do.
Bị cáo Lại Văn Phúc sinh ra và lớn lên tại thị trấn Định Quán (nay là xã Định Quán), tỉnh Đồng Nai. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Phúc không được đi học.
Từ nhỏ, Phúc đã phải làm nhiều công việc khác nhau để phụ giúp gia đình và sinh sống. Ở tuổi mới lớn, cha mẹ Phúc lần lượt qua đời, Phúc mồ côi.
Khi không còn cha mẹ, Phúc mất đi chỗ dựa vững vàng nhất, nên bị cáo quyết định vào Tp.HCM kiếm việc làm, với hi vọng ổn định cuộc sống. May mắn, Phúc được một công ty tuyển vào làm công nhân tại phường Đông Hưng Thuận, Tp.HCM.
Tưởng cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, nhưng một biến cố lớn tiếp tục ập xuống cuộc đời Phúc, khiến Phúc từ một thanh niên hiền lành, trở thành bị cáo trong vụ án giết người.
Bị cáo Phúc khai rằng, để giảm bớt căng thẳng hằng ngày sau giờ làm, Phúc thường tụ tập với bạn bè, lúc thì đi cà phê, có lúc nhậu. Rồi trong một lần đi nhậu, Phúc không có đủ tiền góp nên nợ lại anh Ngô Thanh Đ. 357 ngàn đồng.
Vào khoảng 7h ngày 30/4/2025, Lại Văn Phúc ngồi uống cà phê trước cổng Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Đức Phát (phường Đông Hưng Thuận, Tp.HCM) thì gặp Ngô Thanh Đ. đến đòi số tiền nhậu nói trên. Do không đủ tiền nên Phúc chỉ trả cho Đ. 160 ngàn đồng. Sau khi lấy tiền thì Đ. nói Phúc sau này khỏi nhậu gì nữa, rồi rời đi.
Đến khoảng 13h30 cùng ngày, khi cả nhóm đang uống bia ở nhà của anh Nguyễn Văn Pha tại Phòng trọ ở địa chỉ số 14/8, Khu phố 16, phường Đông Hưng Thuận, Tp.HCM, Phúc đang nói chuyện với Lê Ánh Trúc thì anh Đ. đi đến dùng tay không đánh Phúc và được mọi người can ngăn.
Do bực tức vì bị Đ. đánh, Phúc nảy sinh ý định đi mua dao để đâm Đ. trả thù. Nghĩ là làm, Phúc lấy xe máy đi mua 2 con dao tại một cửa hàng gia dụng. Sau đó, Phúc điều khiển xe quay lại phòng trọ của anh Pha.
Khi đến gần phòng trọ, Phúc thấy anh Đ. cùng vài người khác đang đứng trước cửa phòng, Phúc liền đi lại và hỏi Đ.: "Nãy mày quýnh (đánh – PV) tao, giờ mày ngon mày ra đây". Đ. trả lời: "Mày ngon mày vô đây".
Nghe câu nói đó, Phúc liền tiến đến chỗ anh Đ., dùng con dao mang theo đâm anh Đ. nhiều nhát. Thấy vậy, những người có mặt chạy đến can ngăn, còn anh Đ. vào phòng rồi đóng cửa lại.
Sau khi gây án, Phúc điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường, đồng thời vứt hai con dao gây án tại một bãi đất trống trên đường Lê Đức Anh, phường Đông Hưng Thuận, Tp.HCM.
Về phần nạn nhân Đ., dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do bị đâm nhiều nhát, mất máu nhiều nên đã tử vong trước khi nhập viện.
Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an địa phương. Vào cuộc điều tra, Công an Tp.HCM tiến hành bắt giữ và khởi tố Lại Văn Phúc về tội Giết người.
Một ngày cuối tháng 3/2026, Phúc bị TAND Tp.HCM đưa ra xét xử về tội danh vừa nêu. Tại phiên tòa, Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo bị cáo Phúc, bị cáo chỉ nợ tiền, chưa có trả mà bị anh Đ. đánh nên ấm ức. Do không kiềm chế được tức giận, bị cáo gây ra cái chết cho anh Đ. và rất hối hận về những gì đã gây ra. Từ đó, Phúc mong pháp luật khoan hồng, tuyên mức án nhẹ, tạo điều kiện cho bị cáo sớm làm lại cuộc đời.
Trong phần tuyên án, HĐXX ghi nhận thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận của bị cáo Phúc. Tuy nhiên, xét bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng của người khác là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ, gây đau thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân, nên cần xữ lý nghiêm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lại Văn Phúc mức án 18 năm tù về tội Giết người. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo Phúc phải bồi thường số tiền 82 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.