Giật mình lời khai của 'đại ca' băng trộm cắp, lấy tiền chơi game

Giật mình lời khai của 'đại ca' băng trộm cắp, lấy tiền chơi game

Tô Thị Sen

Tô Thị Sen

Chủ nhật, 26/02/2017 11:25

Vì muốn ăn chơi đua đòi, nhóm trộm gồm 7 tên tụ tập lại với nhau lập thành một băng chuyên đi đột nhập vào nhà dân trộm tài sản...

Ngày 26/2, đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ và bàn giao băng nhóm siêu trộm gồm 7 đối tượng trộm cắp trên địa bàn, cùng tang vật cho Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) và quận Bình Tân (TP.HCM) để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý về tội danh Trộm cắp tài sản.

An ninh - Hình sự - Giật mình lời khai của 'đại ca'  băng trộm cắp, lấy tiền chơi game

 Băng cướp bị bắt tại công an

Theo đó, những ngày gần đây trên địa bàn huyện Bình Chánh và quận Bình Tân thường xuyên xảy ra tình trạng trộm đột nhập liên tục vào nhà dân, cuỗm nhiều xe gắn máy, tiền, vàng, ĐTDĐ... Đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội này đã lần ra và tóm gọn băng nhóm ăn trộm.

Theo điều tra ban đầu, các trinh sát đã phát hiện băng nhóm trộm này do Nguyễn Chí Thiện (SN 2000, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cầm đầu. Khoảng 2h30 sáng 23/2, trinh sát đã phục kích và bắt giữ 7 đối tượng ở tiệm game khi vừa đi gây án về. Lúc bị bắt, băng nhóm chuyên trộm cắp còn đang say sưa chơi game.

Tại cơ quan công an, bước đầu, nhóm khai nhận hành vi phạm tội. Băng nhóm thành lập từ đầu tháng 1 và đã thực hiện 14 vụ trộm ở 2 địa bàn, huyện Bình Chánh và quận Bình Tân. Các đối tượng trong băng nhóm đều có nhiều tiền án, tiền sự, chuyên tụ tập ở tiệm game tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và đều nghiện ma túy đá. Hết tiền, chúng lập kế hoạch để đi trộm. Một trinh sát cho biết: “Dù đa số tuổi đời những tên cướp này còn rất trẻ, nhưng bọn chúng đã có nhiều tiền án, tiền sự. Không lo làm ăn, suốt ngày ăn chơi đập đá".

Tại cơ quan công an, băng nhóm này khai nhận, do cùng là những thành phần ham chơi hơn làm, nên thường xin tiền ba mẹ ra quán game bắn cá chơi. Tại đây, những thành phần bất hảo gặp nhau. Sau một thời gian ba mẹ không chu cấp, Thiện rủ cả nhóm đi nhậu rồi bàn lập băng ăn trộm.

Dù nhỏ tuổi, nhưng vốn lanh lảu và có “máu mặt”, Thiện được cả nhóm phong làm “đại ca”.  Thiện khai tại cơ quan công an: “Bình thường cứ hay xin ba mẹ cho tiền đi ăn nhưng dồn hết vào chơi game, nghiện game nên cứ hở ra là đến quán chơi. Sau đó, ba mẹ cũng không có tiền nên em mới nghĩ ra phải kiếm tiền, nếu đi làm thì không có thời gian chơi game, nên em nghĩ chỉ có ăn cướp ăn trộm mới nhanh. Nhưng thú thật, ăn cướp thì em sợ, vì cũng chưa đủ nhanh nhẹn để đi ăn cướp, nên bọn em thành lập băng nhóm đi ăn trộm”.

Từ lời khai của nhóm, công an đã bắt giữ Đoàn Ngọc Trường Trãi (SN 1990, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) là chủ tiệm vàng Kim Thành Ngọc Trãi, ở đường Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

An ninh - Hình sự - Giật mình lời khai của 'đại ca'  băng trộm cắp, lấy tiền chơi game (Hình 2).

 Thiện tại cơ quan công an

Đúng như suy nghĩ của Thiện, vì muốn có tiền ăn chơi nên chỉ còn cách đi ăn trộm. Băng nhóm chính thức ra đời từ đầu tháng 1/2017. Lần “ra quân” đầu tiên mà Thiện và đồng bọn là cả nhóm đột nhập vào nhà anh Nguyễn Ngọc T. ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Sau khi đi mấy vòng quan sát, nhóm của Thiện nhận thấy nhà anh T. có điều kiện, anh T. làm nghề buôn bán nên có tiền mặt trong nhà. Sau khi quan sát, nhóm Thiện đã dùng kìm cộng lực phá khóa vào nhà, băng nhóm này đã vét sạch những tài sản giá trị mà chủ nhà tích cóp được và hai xe máy rồi bỏ trốn, tổng số tài sản mà nhóm Thiện ăn trộm nhà anh T. là gần 100 triệu đồng.

Đặc biệt hơn, một gia đình từng bị băng trộm này đột nhập tới tận hai lần với số tiền bị cuỗm được ước tính khoảng 150 triệu đồng là trường hợp gia đình chị Phan Thị C. ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM . Với thủ đoạn dùng kìm mỏ lết phá khóa đột nhập vào nhà, sau khi lấy trộm một chiếc ví có 80 triệu đồng để trên tủ lạnh, chúng tiếp tục mở tủ, phát hiện còn có vàng. Thế nhưng, thấy người ngủ trong nhà, nhóm sợ động nên đành quay về.

Sau đó, thấy gia đình chị C. vẫn còn vàng, nhóm Thiện quay lại ăn trộm lần nữa. Kết quả băng nhóm này trộm thêm 3 sợi dây chuyền vàng, 2 lắc vàng, 2 mặt dây chuyền vàng và khoảng 200 USD rồi cùng nhau chạy thoát. Chị C. ngậm ngùi nói tại cơ quan công an: “Tôi không ngờ nhà tôi kiên cố thế mà nhóm trộm này đột nhập được, chúng quá liều lĩnh”.

Theo tìm hiểu, Thiện sinh ra trong gia đình có 2 anh em, là con trai lớn nhưng Thiện chưa từng giúp đỡ ba mẹ, mà chỉ lo chơi bời. Học đến lớp 7, Thiện chỉ ham chơi nên đã bỏ học. Lúc đầu, Thiện chỉ chơi game vài tiếng một ngày. Sau đó, Thiện chơi thâu đêm suốt sáng ngoài tiệm game Thiện thành thật khai báo: “Vì quá nghiện game, nên em cứ ăn nằm ngoài tiệm game, có khi chơi 3 ngày chưa về nhà. Ba mẹ em đi kiếm, đe dọa rồi dỗ dành đủ cả, nhưng em mê quá nên cũng không về”.

Được biết, Thiện còn lấy tiền đó cùng đồng bọn “đập đá”, bao gái và ăn chơi tác tráng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tô Hương Sen

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.