Giữa lằn ranh sinh tử Covid-19: “Các bác là gia đình, là người thân của em!”

Giữa lằn ranh sinh tử Covid-19: “Các bác là gia đình, là người thân của em!”

Lê Công Thành

Lê Công Thành

Thứ 4, 19/08/2020 19:28

D. tâm sự, tuy không thể nhìn thấy được khuôn mặt của các bác sĩ, nhưng tình yêu thương kết nối sẽ không thể quên… Để rồi chị như thốt lên đầy xúc động: “Các bác là gia đình, là người thân của em…”.

Chiều ngày 19/8, bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiến hành hoàn tất thủ tục xuất viện thêm 4 bệnh nhân được điều trị khỏi Covid-19.

Sau khi xuất viện, cảm kích trước sự chăm sóc, cứu chữa của tập thể y bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế, nhiều bệnh nhân đã có những dòng lưu bút ghi lại đầy xúc động bày tỏ sự biết ơn sâu sắc những người nơi tuyến đầu đã giúp họ thoát khỏi lằn ranh sinh tử.

"Cảm ơn các bác, lòng em biết ơn sâu sắc vì sự hy sinh của các bác, một sự hy sinh thầm lặng trên một đấu trường thầm lặng mà các bác chứ không phải ai khác là những chiến binh…",  bệnh nhân 476 H.T.N.D (SN 1993, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) viết.

Tin nhanh - Giữa lằn ranh sinh tử Covid-19: “Các bác là gia đình, là người thân của em!”
Tin nhanh - Giữa lằn ranh sinh tử Covid-19: “Các bác là gia đình, là người thân của em!” (Hình 2).
Tin nhanh - Giữa lằn ranh sinh tử Covid-19: “Các bác là gia đình, là người thân của em!” (Hình 3).

Những dòng lưu bút được các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ghi lại đầy xúc động.

H.T.N.D là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong số các bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chuyển từ Đà Nẵng về Huế điều trị lần này. Không chỉ mang trong mình virus Covid-19, nữ bệnh nhân còn mắc bệnh nền nặng suy thận mạn giai đoạn cuối.

“Rời xa gia đình mấy trăm dặm, lòng đắn đo không biết ra đây không người thân bên cạnh em sẽ ra sao khi không có ai đồng hành. Xe lăn bánh sau 3 giờ thì cũng đến nơi. Mỗi bệnh nhân một bộ đồ bảo hộ, ai ai ở đây cũng vậy, chỉ biết phân biệt các bác qua những dòng chữ ghi trên mặt áo. Những chiếc áo lấm lem mồ hôi của sự vất vả và hy sinh”, mở đầu lưu bút chị viết.

Để rồi từ mọi sự hoang mang lo lắng kèm theo nỗi sợ dày vò trong chị tan biến bởi “…Chắc có lẽ là bằng tấm lòng yêu thương đồng bào và lương tâm người làm nghề y, sự ân cần của các bác sỹ đã phần nào làm em bớt đi căng thẳng và lo sợ. Càng quý hơn khi biết rằng họ sẽ là người thân đồng hành cùng em qua những thời khắc sinh tử này”.

Đó chính là sự hi sinh với những đêm không ngủ thức để kiểm tra sức khoẻ của từng bệnh nhân hay lo từng suất cơm đầy dinh dưỡng. Đặc biệt là những lời động viên quan tâm tích cực chính là động lực để bệnh nhân H.T.N.D đứng lên và và tự chiến đấu cho sức khỏe mạnh của mình. Tất cả đều được nữ bệnh nhân này ghi lại trong dòng lưu bút.

Tin nhanh - Giữa lằn ranh sinh tử Covid-19: “Các bác là gia đình, là người thân của em!” (Hình 4).

Một bệnh nhân được điều trị Covid-19 ở bệnh viện Trung ương cơ sở 2 được bác sĩ hướng dẫn vận động hằng ngày.

D. tâm sự, tuy không thể nhìn thấy được khuôn mặt của các bác, nhưng tình yêu thương kết nối sẽ không thể quên… Để rồi chị như thốt lên đầy xúc động: “Các bác là gia đình, là người thân của em…”.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 hiện là nơi đang tiếp nhận, điều trị cho nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chuyển đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam.

Được biết, đợt tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm Covid-19 lần này chủ yếu là những bệnh nhân có bệnh lý nền rất nặng. Hiện còn 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị ở đây, trong đó 1 ca nặng nguy kịch, 1 ca rất nặng và 4 ca nặng. 

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.