Trước những bất cấp của dự án lát vỉa hè bằng đá tự nhiên 70 năm, TP.Hà Nội đã cho dừng lại thanh tra khiến vỉa hè nhiều tuyến phố rơi vào cảnh dang dở, bụi bẩn.
Thay vì sự sạch đẹp, người dân phải đi bộ trên những nền đất cát như thế này.
Trên phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra bức xúc khi vỉa hè bỗng dưng bị đào xới gây bụi bẩn.
Người dân mất lối vào nhà.
Đá tự nhiên biến thành... bậc tam cấp.
Trong khi chờ đợi thanh tra công trường thi công lát đá vỉa hè, khu vực Đền Lừ ngổn ngang cát, sỏi.
Đất đá chất đầy gốc cây xanh.
Lối lên nhà dân bị khoét sâu khiến ai nhìn cũng sợ.
Những hố ga trên hè phố chưa đạy nắp vì chờ thi công thành cạm bẫy với người đi bộ.
Cột điện hở toang hoác khi vỉa hè tại phố Tôn Đức Thắng bị đào xới.

Đoạn vỉa hè trên phố Tôn Đức Thắng sau khi được lát đá tự nhiên.

Vỉa hè trước Ngân hàng Nhà nước tại quận Hoàn Kiếm.
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, việc lát đá tự nhiên thọ 70 năm còn dang dở do bị đình chỉ thanh tra. Hè phố ngổn ngang vật liệu, đất cát, bụi bặm khiến người dân rất bức xúc.