Hà Nội: Sự thật thanh niên ‘lăn’ giữa đường ‘ăn vạ’ bị công an đánh

Hà Nội: Sự thật thanh niên ‘lăn’ giữa đường ‘ăn vạ’ bị công an đánh

Thứ 6, 23/10/2015 14:12

Phó trưởng công an phường Lê Đại Hành cho biết: “Nam thanh niên này khai anh ra mệt quá nằm lăn ra đường và không nhớ đã nói gì”.

Theo thông tin từ một người dân sống tại khu vực đường Lê Duẩn ( Hà Nội ) cho hay, khoảng hơn 1h sáng ngày 20/10 tại khu vực đường Lê Duẩn, có một nam thanh nằm lăn ra giữa đường và liên tục la hét rằng anh ta bị công an đánh.

Pháp luật - Hà Nội: Sự thật thanh niên ‘lăn’ giữa đường ‘ăn vạ’ bị công an đánh

Nam thanh niên nằm giữa đường và hô bị công an đánh

Liên quan đến sự việc trên, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi cùng ông Chử Lê Minh, Phó trưởng công an phường Lê Đại Hành . Ông Minh cho hay: “Khoảng 1h45p ngày 20/10 khi đang trong ca trực, tôi nhận được thông tin từ cảnh sát 113 quận Hai Bà Trưng báo về ngoài đường Lê Duẩn trước cổng Quán Gió (số 308 Lê Duẩn) có một nam thanh niên nằm lăn lóc giữa đường, ảnh hưởng tới các phương tiện đang lưu thông. Ngay sau khi nhận được thông tin, anh em công an phường đã có mặt tại hiện trường”.

Cũng theo thông tin từ một người dân, trước đó, người thanh niên này đã chạy theo ô tô của một người phụ nữ để xin đi nhờ xe nhưng người phụ nữ này lái xe vào trong bãi gửi luôn. Sau đó, nam thanh niên này vấp ngã và nằm lăn ra đường.

“Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, vài đồng chí công an phường gọi nam thanh niên này dậy nhưng anh ta vẫn nằm yên không cử động. Khoảng 2h30 sáng ngày 20/10 chúng tôi gọi xe cấp cứu 115 đưa nam thanh niên này tới Bệnh viện Bạch Mai .

Sau khi khám tại khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai bác sĩ cho biết, nam thanh niên này bị xước ngón út bên chân phải. Điều đáng nói là vết thương này đã có từ lâu chứ không phải vừa mới bị thương”, đồng chí Phó trưởng công an phường Lê Đại Hành cho hay.

Được biết, nam thanh niên tên Lê Minh Nghĩa (sinh năm 1988), trú tại xã Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh .

Theo lời khai, ngày 19/10 nam thanh niên này đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội, gặp tai nạn nhưng quên mất là ở đâu.

Tiếp đó, n

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.