Hai anh em "ủ" vé số 6 năm bị tố lừa đảo

Hai anh em "ủ" vé số 6 năm bị tố lừa đảo

Thứ 5, 27/12/2012 23:42

Khi câu chuyện vé số độc đắc của anh em Ashkar được đưa lên mặt báo, người chiến thắng đích thực đã lên tiếng khẳng định tấm vé đó đã bị ăn cắp.

Theo đó, tấm vé thuộc sở hữu của một người đàn ông từng đến cửa hàng nhà Ashkar năm 2006 để kiểm tra liệu mình trúng số 5 triệu hay 5.000 USD.

Tuy nhiên, Andy đã chớp lấy lúc người đàn ông này bối rối để nói rằng ông đã thắng 5.000 USD và trao cho ông khoản tiền mặt 4.000 USD để giúp ông tránh các khoản thuế và những sự phiền nhiễu khác.

Hai anh em bị cáo buộc âm mưu lừa đảo số tiền lớn. Andy còn bị cáo buộc thêm tội danh sở hữu tài sản ăn cắp, AP dẫn lời Fitzpatrick công tố viên quận Onondaga, New York, cho biết.

Pháp luật - Hai anh em 'ủ' vé số 6 năm bị tố lừa đảoTiệm tạp hóa nhà Ashkar, nơi người đàn ông 49 tuổi thắng giải xổ số đến kiểm tra xem mình trúng 5.000 hay 5 triệu USD. Ảnh: PostStandard

Tuy nhiên, hai anh em vẫn khẳng định mình đã nhận tấm vé một cách hợp pháp.

Trước đó, hai anh em Andy Ashkar và Nayel Ashkar ở thành phố New York, Mỹ đã đi lĩnh thưởng 5 triệu USD (khoảng 104 tỷ VNĐ) cho chiếc vé cào may mắn họ mua từ chính cửa hàng của bố mẹ mình. Họ đã đến lĩnh giải thưởng vào ngày 1/3, chỉ 11 ngày trước khi giải thưởng này không còn giá trị.

Andy Ashkar cho biết, anh mua chiếc vé từ từ năm 2006 và sau khi biết mình may mắn trúng thưởng, anh quyết định chia sẻ giải thưởng này với người anh trai của mình.

Tuy nhiên, khi hai anh em cho biết, họ vẫn thoải mái khi nhận một số tiền ít hơn số tiền thắng giải nếu không phải tham gia họp báo, các quan chức đã nghi ngờ có sự gian lận.

B.D


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.