Hải Dương: Truy tìm chiếc chuông chùa bỗng dưng biến mất

Hải Dương: Truy tìm chiếc chuông chùa bỗng dưng biến mất

Thứ 5, 15/06/2017 19:43

Hôm nay (15/6), nhiều người dân đã tụ tập tại chùa Phúc Long (chùa Trại) thuộc thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương để yêu cầu làm rõ việc chuông chùa bị mất ngày 13/6.

Theo người dân có mặt tại chùa cho biết, trước đó, vào 8h sáng ngày 13/6 một phật tử tới chùa hành hương và phát hiện chuông chùa đã biến mất, liền cấp báo lên chính quyền xã Tiền Phong.

An ninh - Hình sự - Hải Dương: Truy tìm chiếc chuông chùa bỗng dưng biến mất

 Chuông chùa bị mất khiến người dân bức xúc

Bà Trần Thị Toan (68 tuổi), hiện là hội phó hội tín lão của thôn Tiên Động cho biết: “Chùa Phúc Long đã có từ rất lâu, chuông chùa là hiện vật tâm linh, là linh hồn của dân làng từ thời Pháp thuộc. Nay chúng tôi đến đây để yêu cầu nhà chùa làm rõ việc chuông chùa tự nhiên không cánh mà bay”.

Một cán bộ đội an ninh văn hóa, Công an huyện Thanh Miện thông tin: “Ngày 15/6, sau khi nhận được tin báo từ phía UBND xã Tiền Phong, cùng người dân về việc chuông chùa bị mất. Chúng tôi đã có mặt tại chùa phối hợp cùng sư trụ trì, lực lượng công an và ban chỉ huy quân sự xã tiến hành điều tra thông tin và truy tìm lại chuông.”

Qua quá trình điều tra, bước đầu xác định quả chuông hiện đang được cất giữ tại thôn Đào Đông, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Đình Quế

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.