“Đến hẹn lại lên”, sáng mùng 6 Tết Đinh Dậu, tại sân đền Ném Thượng, phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh, lễ hội chém lợn diễn ra trước sự chứng kiến của người dân địa phương.
Khác với không khí từ nhiều năm trước, năm nay, theo ghi nhận của phóng viên, lượng người tới chứng kiến giờ phút “khai đao” thưa thớt hơn nhiều. Xung quanh khu vực làm nghi lễ cỗ ngọc tế thánh được căng bạt, có hàng rào sắt. Các lực lượng chức năng cũng có mặt để đảm bảo nghi lễ diễn ra trong an toàn, trật tự.
Hai “ông ỉn” được rước quanh làng theo nghi thức truyền thống sau đó được đưa về sân đình để thực hiện nghi thức phất cờ, xin đao.
Khoảng 11h20 trưa, sau khi hai thủ đao nhận đao từ Ban tổ chức đã tiến hành nghi thức chém lợn. Trò chuyện với phóng viên, ông Phương (48 tuổi, một trong hai thủ đao) cho biết, được đảm nhận vị trí thủ đao năm nay ông rất vui, phấn khởi.
“Làm xong nhiệm vụ tôi rất vui mừng. Năm nay, việc chém lợn không còn diễn ra theo truyền thống mà thủ đao chỉ cứa ông ỉn thôi còn lại sẽ do mọi người cùng làm”, ông Phương chia sẻ.
Trong khi đó, tổ chức Động vật châu Á cho biết, tổ chức đánh giá cao những thay đổi của Ném Thượng khi chuyển màn chém lợn vào trong nhà kín. “Tuy nhiên, con lợn vẫn bị giết và chúng tôi sẽ tiếp tục có những kêu gọi thay đổi, chấm dứt việc giết lợn trong lễ hội này”, đại diện tổ chức Động vật châu Á cho hay.
Dưới đây là 1 số hình ảnh tại lễ chém lợn mà phóng viên ghi nhận:

Các "ông ỉn" được chọn lựa kĩ càng và sẵn sàng cho giờ phút "khai đao".



Ngay từ những phút đầu tiên của lễ hội, lực lượng chức năng đã làm việc khá "khắt khe" để đảm bảo an toàn cho lễ hội.

Các "ông ỉn" được rước đi quanh làng

Hai cây đao phục vụ nghi lễ.

Nghi thức phất cờ.

Thủ đao chuẩn bị vào bên trong khu vực đặt đao để nhận đao.

Nghi thức thủ đao nhận đao.

Mang đao trở về vị trí.

Thủ đao mang theo đao vào khu vực làm nghi lễ cỗ ngọc tế thánh.


Theo ngay sau là các "ông ỉn" được người trong làng rước vào



Trong khi các thủ đao làm nghi lễ, phía bên ngoài được bảo vệ rất khắt khe

Sau khi thực hiện xong nghi lễ chém lợn, các thủ đao mang đao trở về vị trí ban đầu

Từ 1 vài năm nay không còn cảnh máu lợn nhuộm đỏ sân đình sau cảnh chém lợn

Hai cây đao được bọc lại mang cất đi
Nguyễn Huệ