Hai thanh niên chết thảm dưới đáy giếng vì chiếc điện thoại

Hai thanh niên chết thảm dưới đáy giếng vì chiếc điện thoại

Thứ 7, 08/06/2013 15:53

Vừa mới đi làm về chưa kịp ăn cơm tối, hai nam thanh niên ở cùng nhà trọ đã lao mình xuống đáy giếng có độ sâu gần 20m để vớt chiếc điện thoại bị rơi xuống giếng nước trước nhà. Thật không may, hai chàng trai này đã chết ngạt vì thiếu ôxi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h45’ tối 7/6/2013, tại dãy nhà trọ ở khối 2, Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), hai nam thanh niên đang tìm cách xuống giếng nhặt chiếc điện thoại lên thì bị chết ngạt dưới đáy giếng nước mà từ lâu bỏ hoang và không dùng đến. Hai nạn nhân xấu số được xác định là anh Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi), không nghề nghiệp ổn định và anh Cao Quang Cường (SN 1980), nghề nghiệp phụ hồ.

Miền trung - Hai thanh niên chết thảm dưới đáy giếng vì chiếc điện thoại

Giếng nước nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Theo nhiều người dân chứng kiến và sống gần dãy nhà trọ với hai anh này cho biết: “Vào khoảng thời điểm trên thì cả xóm đã bất ngờ nghe tiếng nói chuyện của hai anh rất to, nghe đâu anh Dũng bị mất một con gà và dùng đèn pin điện thoại để tìm. Thấy vậy, anh Cường vừa mới đi làm về cũng đã đi tìm cùng với anh Dũng, tuy nhiên trong khi soi đèn pin để tìm không may chiếc điện thoại bị rơi xuống giếng nước”.

Ngay khi chiếc điện thoại bị rơi, anh Dũng đã chạy qua nhà hàng xóm mượn sợi dây thừng, sau đó anh buộc vào người rồi thả xuống giếng còn anh Cường đứng ở phía trên đợi để kéo lên. Xuống được một lúc, bất ngờ anh Cường và mọi người nghe tiếng kêu cứu thất thanh của anh Dũng. Nghe tiếng kêu cứu, anh Cường đã theo sợi dây thừng buộc sẵn để xuống cứu bạn nhưng không ngờ hai anh đã cùng chết ngạt dưới đáy giếng có độ sâu gần 20m.

Miền trung - Hai thanh niên chết thảm dưới đáy giếng vì chiếc điện thoại  (Hình 2).

Bà Lê Thị Sâm - mẹ anh Dũng kể lại sự việc với PV

Trao đổi với với PV Nguoiduatin.vn, bà Lê Thị Sâm (75 tuổi) mẹ của anh Nguyễn Văn Dũng đắng lòng kể lại sự việc đáng tiếc vừa xảy ra đối với con trai bà: “Sau khi nấu cơm xong tôi đã dọn lên để chuẩn bị ăn thì lúc đó con tôi nói bị mất con gà để đi tìm đã. Nhưng không ngờ, chỉ một lát sau thì nghe người ta hô hoán, phát hiện thấy Dũng và Cường đã chết ngạt ở dưới đáy giếng.

Qua tìm hiểu PV được biết, gia cảnh gia đình của hai nạn nhân rất khó khăn. Đặc biệt, nạn nhân Dũng đã ly dị vợ đã gần 4 năm nay, kể từ đó anh sống cùng mẹ, thuê nhà trọ tại khối 2, TT Phố Châu (Hương Sơn) để làm ăn và chăm sóc mẹ già. Còn anh Cường có vợ và hai con nhỏ, anh chị hằng ngày bán cá ở chợ Phố Châu để kiếm sống.

Miền trung - Hai thanh niên chết thảm dưới đáy giếng vì chiếc điện thoại  (Hình 3).

Rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh miệng giếng để xem sự việc

Sau khi  nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan chức Công an huyện Hương Sơn đã có mặt kịp thời tại hiện trường để lấy lời khai và điều tra làm rõ. Sau hai tiếng đồng hồ xảy ra sự việc, xác của hai nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa lên khỏi giếng để gia đình lo hậu sự và mai táng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an huyện Hương Sơn củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ.

Hoàng Ngọc

Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.