Sáng 20/4, bà Vũ Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn sạt lở đất chôn vùi vợ chồng ông Nguyễn Duy Tr. (50 tuổi) và bà Phạm Thị Th. (42 tuổi, cùng ngụ thôn 2, xã Lộc Thành) hơn 2m.
Theo bà Xuân vào chiều 19/4, trên địa bàn xảy ra trận mưa lớn. Thời điểm này, 2 vợ chồng ông Tr. và bà Th. đội mưa ra vườn sửa chữa, thông cống nước thì bất ngờ bị khối đất lớn từ trên đồi cạnh nhà đổ ập, chôn lấp hoàn toàn.
![Hai vợ chồng thoát chết kỳ diệu sau khi bị đất đá chôn vùi hơn 2m](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/media/mai-van-cuong/2018/04/20/cuu-vo-chong-bi-chon-vui2m.jpg)
Hai nạn nhân bị đất đá vùi lấp dưới độ sâu 2m.
Sự việc được người dân phát hiện nên hô hoán và dùng cuốc, xẻng, xà beng, xe máy múc... đào đất cứu nạn nhân.
Sau hơn 15 phút nỗ lực đào đất, người dân phát hiện được vị trí vợ chồng ông Tr. bị chôn lấp và phát hiện cả 2 nạn nhân đều còn thở. Lúc này, người dân đã dùng nón lá, quạt để tiếp không khí đồng thời tích cực đào đất.
“Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ sau, vợ chồng ông Tr. mới được cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Các nạn nhân bị đất vùi lấp gần 2m trong thời gian khá lâu nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tính mạng, đây là một kỳ tích”, bà Xuân nói.