Hận tình, thiếu nữ đôi mươi cuồng sát người yêu

Hận tình, thiếu nữ đôi mươi cuồng sát người yêu

Thứ 3, 30/07/2013 09:33

Xuất thân là một thiếu nữ xinh đẹp và nết na nơi phố núi nhưng chỉ vì một khoảnh khắc hụt hẫng trong tình yêu, cô gái đã biến thành kẻ sát nhân máu lạnh.

Pháp luật -  Hận tình, thiếu nữ đôi mươi cuồng sát người yêu
Nữ sát thủ Nguyễn Thị Đoan Trinh

Kết cục bi thảm của một tình yêu đẹp

Khoảng giữa tháng 9/2012, người dân quanh hồ Ea Kao (thuộc xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được phen kinh hoàng khi chứng kiến cảnh một cô gái trẻ cầm dao truy sát một cặp nam nữ bằng xe máy. Thiếu nữ cầm dao đó là Nguyễn Thị Đoan Trinh (19 tuổi, ngụ đường Trần Hưng Đạo, thị xã Buôn Hồ), Trinh là sinh viên một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh. Đôi nam nữ bị “truy sát” là Nguyễn Quang Vũ (19 tuổi, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, TP Buôn Ma Thuột) và cô gái tên Nguyễn Thị Thúy Vi (18 tuổi, ngụ TP. Buôn Ma Thuột). Đây là hậu quả của một mối tình tay ba thế nhưng có điều khác lạ, đó là kẻ cầm dao đi “xử” người yêu và tình địch lại là một cô gái.

Với nhiều người lần đầu chứng kiến cảnh đó, ai cũng sẽ giật mình bởi hành vi “ngược”. Thế nhưng, một số người dân ở đó cho biết, đây không phải là lần đầu cô sinh viên tên Trinh này đuổi chém người yêu.

Những tưởng án tình tay ba sẽ được giải quyết ổn thỏa, song đến chiều muộn ngày 9/9, cũng trong một lần Trinh đi bắt quả tang Vũ hẹn hò cô gái khác, án mạng đau lòng đã xảy ra.

Theo hồ sơ vụ án, chiều hôm đó, Trinh cùng một người bạn đang ngồi uống nước bên hồ Ea Kao thì gặp Vũ đèo Vi đi trên đường. Vốn dĩ mối quan hệ giữa Trinh và Vũ đang ở thời kỳ “nước sôi lửa bỏng” sau bao năm yêu nhau thắm thiết, lại bắt được quả tang chàng trai cười đùa cùng tình mới, cơn cuồng ghen đã lấn át sự minh mẫn, nết na vốn có của cô sinh viên đại học. Trinh lập tức bảo người bạn lên xe đèo cô đuổi theo, trước khi đi, Trinh không quên mang theo một con dao Thái Lan để hỏi tội gã người yêu bội bạc.

Sau khi đuổi kịp xe của Vũ, Trinh dồn hết lòng hận thù rút dao đâm một nhát vào lưng cô gái tên Vi đang ngồi đằng sau xe của Vũ. Quá bất ngờ và hoảng sợ khi thấy Vi bị thương, Vũ tăng ga phóng xe bỏ chạy, vừa chạy Vũ vừa gọi điện về cho cha mẹ kể sự việc. Thấy được sự giận dữ tột độ của Trinh, Vũ tìm cách trốn chạy nhưng do vết thương của Vi chảy nhiều máu, cậu quyết định đưa Vi đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, Vũ đã gặp phải Trinh cùng người bạn đang đi ngược chiều, vẫn trong cơn cuồng ghen, Trinh lập tức áp sát xe Vũ và đâm nhát dao chí mạng vào ngực người yêu. Vũ đổ gục xuống, nằm bất động trên đường. Lúc này, dường như bừng tỉnh khi đã gây ra thảm án, Trinh cùng người bạn vội đưa Vũ đi cấp cứu. Do vết thương quá hiểm, nạn nhân đã vĩnh viễn ra đi.

Pháp luật -  Hận tình, thiếu nữ đôi mươi cuồng sát người yêu (Hình 2).

Một đoạn hồ Ea Kao (Ảnh: Internet)

Điều gì khiến nữ sinh trở thành kẻ sát nhân máu lạnh?

Người dân ở đường Trần Hưng Đạo, nơi gia đình Trinh sinh sống, ai cũng một mực khen cô gái trẻ có duyên lại đẹp người, đẹp nết. Cô gái càng nhận được nhiều lời khen hơn, khi cảm hóa được Vũ bởi trước khi quen nhau, Vũ đã từng sa chân vào những vòng khói của “cái chết trắng”. Sau khi ở trại cai nghiện ra, Vũ trở về địa phương và xin đi học nghề. Kể từ ngày quen biết và có cảm tình với Trinh, lúc đó đang là nữ sinh cấp 3 ở TP. Buôn Ma Thuột. Được cô gái đáp lại tình cảm, Vũ lại càng ngoan ngoãn hơn, chịu khó học hành và nghe lời bố mẹ hơn. Tình yêu chân thành của đôi trẻ đã thay đổi hoàn toàn con người cậu.

Được sự đồng ý hoàn toàn của bố mẹ, Vũ đã đưa Trinh về sống cùng gia đình cậu để cô gái không còn phải đi thuê nhà nữa. Từ đó, cặp uyên ương lại càng quấn quýt nhau hơn, tình yêu càng thêm bền chặt.

Tấn bi kịch bắt đầu xảy ra sau khi Trinh vào TP. Hồ Chí Minh học đại học. Ngày cô đi nhập trường, hai người đã chia tay đẫm nước mắt. Những tưởng điều đó sẽ càng làm cho mối tình của họ sâu đậm hơn. Song, chỉ không lâu kể từ ngày Trinh đi xa, Vũ đã bị một người con gái khác hớp hồn, đó là Vi.

Thông tin Vũ định “bắt cá hai tay” đến được tai Trinh, cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng và đau khổ. Dù đang ở cách xa hàng trăm km, Trinh vẫn bắt xe từ TP. Hồ Chí Minh về tận Đắk Lắk để nói chuyện với Vũ. Gặp lại người yêu, cô càng thất vọng hơn khi chính Vũ phũ phàng nói lời chia tay, giữa hai người đã xảy ra cãi vã sau đó.

Cảm thấy quá tủi hổ vì bị chia tay, Trinh bèn nghĩ cách trả thù kẻ bội bạc. Cơn cuồng nộ khởi màn bằng những lần truy sát người yêu nhưng Trinh cảm thấy chừng đó vẫn chưa đủ để dạy cho Vũ một bài học. Cuối cùng, kết cục bi thảm đã xảy ra, Vũ ra đi vĩnh viễn còn Trinh cùng người bạn đồng phạm bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Rồi đây, Trinh sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Chỉ vì ghen tuông dẫn đến hành động mù quáng, cô gái đã tự mình kết thúc tương lai tươi sáng ở phía trước. Đôi trẻ kẻ bỏ mạng, người vào tù, chỉ còn lại nỗi đau đớn tột cùng cho gia đình hai bên.

Theo Báo Công lý

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.