Hàng chục trâu bò bị trộm trong đêm, dân hoang mang tìm cách bảo vệ

Hàng chục trâu bò bị trộm trong đêm, dân hoang mang tìm cách bảo vệ

Ngô Thị Huyền

Ngô Thị Huyền

Thứ 3, 22/10/2019 19:00

Thời gian gần đây, lợi dụng lúc đêm vắng, kẻ gian đã liên tục trộm trâu bò khiến người dân hết sức bất an, lo lắng.

Cánh đồng nơi người dân thường xuyên chăn thả trâu bò

Cánh đồng thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình là nơi người dân thường xuyên chăn thả trâu, bò hằng ngày. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng lúc đêm vắng, kẻ gian đã liên tục trộm trâu, bò khiến người dân hết sức bất an, lo lắng.

An ninh - Hình sự - Hàng chục trâu bò bị trộm trong đêm, dân hoang mang tìm cách bảo vệ

Việc kẻ gian liên tục trộm bò trong đêm đã khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.

Ông Nguyễn Đức Du, thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, cho biết: “Bò gia đình tôi thường cho ăn tại khu vực vùng biền xã Quảng Phú, bò thường ở lại ngoài đó, gia đình cũng không lùa về, đến sáng 1/10 gia đình ra tìm thì không còn bò nữa”

Ông Nguyễn Đức Du, thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú

Không chỉ riêng xã Quảng Phú, tình trạng mất trâu, bò cũng xuất hiện tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Từ đầu năm đến nay, đã có hàng chục con trâu, bò của người dân bị kẻ gian bắt mất, nhiều hộ gia đình thậm chí còn bị mất hai đến ba con.

Anh Lê Thanh Tuyến, xã Quảng Đông, có đàn bò 3 con gồm 1 bò mẹ và 2 bê. Anh tính giữ bò mẹ để gây thêm đàn bò tăng thu nhập cho gia đình. Cách đây khoảng 2 ngày, kẻ trộm bắt mất con bò mẹ trị giá khoảng 20 triệu đồng.“Bò của chúng tôi thường nuôi ở khu vực này, không biết thời gian gần đây người ở đâu đến bắt bò của người dân. Đặc biệt, bò bị bắt là bò mẹ, đều đang rất khỏe mạnh. Nhờ chính quyền, chức năng ngăn chặn việc mất bò để người dân yên tâm hơn”, anh Tuyến bùi ngùi chia sẻ.

Anh Lê Thanh Tuyến, xã Quảng Đông

Ông Đinh Văn Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Đông cho biết: “Đầu năm 2019 đến nay, trên địa bà xã Quảng Đông xảy ra hiện tượng mất trâu, bò tương đối nhiều, có khoảng trên 20 con đã bị mất. Trước tình hình trên công an và ban ngành liên quan đang lập chuyên án để làm rõ nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”.

Ông Đinh Văn Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Đông

Đặc điểm của các xã Quảng Đông, Quảng Phú là trâu bò hầu hết đều thả rông vào dịp mùa màng thu hoạch xong. Đàn trâu bò ăn ở đồng, đến tối cứ theo thói quen kéo nhau ra bãi biển ngủ dưới các cồn cát nơi có vài cây dương liễu (phi lao). 

Theo tìm hiểu, từ khi con đường quốc phòng chạy ven bờ biển được đầu tư mở rộng và cán nhựa thì hiện tường mất bò ở khu vực này mới xảy ra. Kẻ xấu cùng ô tô, xe máy phân khối lớn đêm đêm đi bắt trộm. Vì tuyến đường này ban đêm không mấy ai qua lại nên rất vắng vẻ. Trong khi đó, đàn trâu bò lại có thói quen hay ngủ đêm ở hai bên đường.

An ninh - Hình sự - Hàng chục trâu bò bị trộm trong đêm, dân hoang mang tìm cách bảo vệ (Hình 2).

Sau hàng loạt vụ mất trâu bò, người dân đã quan tâm, chú trọng hơn đến công tác bảo vệ đối với đàn gia súc.

Sau hàng loạt vụ mất trâu bò xảy ra trên địa bàn, người dân hai xã Quảng Đông và Quảng Phú, đã rút ra được bài học thiệt hại nên ngày càng quan tâm, chú trọng đến công tác bảo vệ đối với đàn gia súc.

Được biết, trước tình trạng trâu bò bị mất trộm, Công an huyện Quảng Trạch kết hợp lực lượng biên phòng và công an các địa phương lên kế hoạch tuần tra trên tuyến đường quốc phòng ven biển và điều tra tìm ra kẻ gian.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.