
Những ngày cuối tháng Giêng, hàng nghìn người dân trên khắp cả nước đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Người dân thắp nén nhang thành kính trước mộ Đại tướng.

Đây là mùa xuân thứ 6, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ nơi lòng đất mẹ Vũng Chùa - Đảo Yến.

Dâng hoa trước mộ Đại tướng.

Ông Lê Quang Tại (71 tuổi), đến từ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ trái sang), chụp ảnh kỷ niệm trước mộ Đại tướng. Ông Tại xúc động cho biết: "Từ khi nghe tin Đại tướng mất, trong lòng tôi lúc nào cũng có mong ước mình được đến viếng mộ người, thắp lên nén nhang thành kính tỏ lòng biết ơn những đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Lên kế hoạch sáng nay ra Quảng Bình viếng mộ Đại tướng, cả đêm qua chúng tôi gần như mất ngủ, chỉ mong trời nhanh sáng để đứng trước mộ Đại tướng thắp nén hương tưởng nhớ...".

Các em nhỏ được bố mẹ cho đi viếng mộ Đại tướng dịp đầu xuân.

Khác với mọi năm, năm nay, bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã bàn giao công tác quản lý, bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến cho chính quyền địa phương và gia đình Đại tướng đảm nhiệm.

Một góc Vũng Chùa - Đảo Yến, nhìn từ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại diện của gia đình Đại tướng cho biết, cứ từ 7h sáng đến 17h hằng ngày, khu mộ sẽ mở cửa đón khách đến dâng hương, viếng mộ.

Theo số liệu thống kê, trong dịp Tết Nguyên đán đến nay, đã có hơn 102 nghìn lượt người đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó có ngày có hơn 13 nghìn lượt người. Năm đầu đảm nhận nhiệm vụ, chính quyền địa phương và gia đình Đại tướng đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và hướng dẫn người dân tham quan, viếng mộ Đại tướng.

Đây là năm thứ 6, Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam về yên nghỉ vĩnh hằng ở đất mẹ Vũng Chùa – Đảo Yến. Từ ngày Đại tướng yên nghỉ, hàng triệu con tim trên khắp đất nước vẫn mong ngóng, chờ đợi được một ngày đến dâng hương, tri ân trước mộ người.