Từ sáng cùng ngày, hàng nghìn người bắt đầu đổ về khu vực phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để thăm viếng nhiều khu vực chùa, miếu. Đặc biệt, dòng người tấp nập tập trung đông đúc nhất về khu vực miếu Bà Thiên Hậu (Chùa Bà).



Từ 12 giờ, người dân bắt đầu đổ dồn về khu vực quanh Chùa Bà, thăm viếng để cầu may đầu năm, xin lộc...

Nhiều người chen chúc, len lỏi vào bên trong điện miếu Bà Thiên Hậu để thắp hương, cầu khấn một năm buôn may bán đắt, an khang thịnh vượng.


Dòng người của ban tổ chức đứng thành hàng dài, đan xen vào nhau để rộng đường chuẩn bị cho giờ lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu, thời khắc được nhiều người dân mong chờ nhất trong lễ hội.


Nhiều người dân chen chúc, đứng đợi hàng giờ đồng hồ bên rào sắt và trước các tuyến đường để được chiêm ngưỡng tượng Bà, vái lạy cầu bình an.



Không ít người dân bám tường rào, treo cây, leo lên tầng thượng để quay phim, chụp hình cảnh rước tượng Bà.


Vào thời điểm khoảng 3h chiều, mặc dù thời tiết rất nắng, nhưng những ông bố, bà mẹ vẫn địu con mình trên vai để cùng tham dự lễ rước kiệu.


Những tiên đồng, ngọc nữ của các đoàn Lân sư rồng chuẩn bị đi trước để rước kiệu Bà.


Khoảng 15h30', tượng Bà Thiên Hậu được đưa ra và thực hiện lễ rước cung nghinh xung quanh một số tuyến đường của TP.Thủ Dầu Một.



Người dân thành tâm chắp tay cầu khấn điều bình an cho gia đình và người thân khi kiệu của Bà Thiên Hậu đi qua...
Phùng Sơn