'Hành động điên rồ' của fan Liverpool

'Hành động điên rồ' của fan Liverpool

Thứ 4, 20/03/2013 09:59

Mẹ của Axel đã hét lên như vậy khi anh quyết định thay đổi họ vì đội bóng thành phố Cảng.

Có rất nhiều cách để chứng minh tình yêu của bạn với CLB mình yêu thích, nhưng không phải ai cũng dám thay đổi họ tên vì đội bóng con cưng như anh Axel Gogstad - một fan ruột của Liverpool ở Na Uy.

Thần tượng của anh Axel là Robbie Fowler, Kenny Dalglish và Steven Gerrard. Anh xem tất cả các trận đấu của đội bóng thành phố Cảng trên truyền hình, và từng dành dụm tiền để sang tận xứ sương mù tận mắt theo dõi CLB mình thích thi đấu.

Hậu trường - 'Hành động điên rồ' của fan Liverpool
Anh Axel Gogstad thêm tên SVĐ Alfield vào họ tên của mình. 


Năm 18 tuổi, anh quyết định phải làm một điều gì đó thật đặc biệt để thể hiện tình yêu với Liverpool. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, anh Axel đã ngay lập tức hiện thực hóa "chuyện điên rồ" này bằng cách thêm tên sân nhà của Liver là Alfield vào sau họ của mình.

Từ đó họ tên đầy đủ của anh là Axel Gogstad Anfield. Hiện giờ anh đã 27 tuổi và đang làm công việc nghiên cứu thể thao ở Southampton. Nói về hành động ngày xưa của mình, anh Alex vẫn dõng dạc tự tin trả lời trên trang Liverpoolfc.com.: "Tôi đến từ Na Uy. Tôi đã thêm từ Alfield vào họ tên mình khi tôi 18 tuổi. Tôi đã gắn bó với nó được 9 năm nay. Đó thực sự là một hành động tự phát. Tôi đã luôn tự hào với cái tên cha mẹ đặt cho mình nhưng tôi nghĩ rằng nếu có thêm Alfield nữa, tôi sẽ càng tự hào hơn, tôi có thể luôn mang theo "Liverpool" ở bên mình, có thể cùng nó đi bất cứ đâu".

Anh Axel cho hay anh còn nhớ như in lúc mẹ phát hiện ra hành động "điên rồ" của anh, bà khá tức giận và luôn tra hỏi xem tại sao anh lại làm thế, bà cứ nói liên tục rằng không thể tin anh dám làm như vậy. Khi anh giơ tờ giấy đã hoàn thành hết thủ tục chuyển đổi, hai mẹ con lại tranh cãi kịch liệt. Nửa giờ sau đó, mẹ anh vẫn không tin nổi là anh ấy dám làm cái chuyện tày đình này.

Với cái tên vô cùng đặc biệt, anh Axel nhận được nhiều cảm tình của các fan hâm mộ cũng như quan chức Liverpool, thế nhưng nó cũng khiến anh gặp một số rắc rối nhất là khi qua cửa hải quan ở MU, London: "Khi tôi đang ở sân bay Manchester, họ nhìn vào họ tên của tôi, nhìn thẳng mặt tôi và lắc đầu mấy cái, công việc giải quyết chậm hơn một chút nhưng rất may là nó cũng được hoàn thành".

Theo iOne

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.