Hành động vô nhân tính của kẻ giết người yêu rồi phân xác phi tang

Hành động vô nhân tính của kẻ giết người yêu rồi phân xác phi tang

Phùng Sỹ Sơn

Phùng Sỹ Sơn

Thứ 3, 05/06/2018 15:56

Sau khi sát hại người yêu cũ, nam thanh niên nằm cạnh thi thể hơn 8 tiếng đồng hồ rồi sau đó mới dùng hung khí phân xác nạn nhân mang đến tỉnh Tây Ninh để phi tang.

Hiện trường căn nhà nơi nam thanh niên sát hại người yêu

Hành vi hãi hùng

Ngày 5/6, lãnh đạo Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, cơ quan này đang tạm giữ nghi can Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Hiếu là người yêu cũ của chị Đ.Y.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và cũng được xác định là nghi can có liên quan đến cái chết của chị này.

Trước đó, vào trưa 4/6, người dân sống trong hẻm 146 đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp, TP,HCM) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc liên tục phát ra từ căn nhà số 146/14. Nghi có chuyện chẳng lành, những người này trình báo sự việc lên công an. Khi lực lượng này đến mở cửa thì phát hiện thi thể một cô gái đang phân huỷ và chỉ còn lại một nửa trong căn nhà.

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.HCM đã có mặt phong toả hiện trường, điều tra vụ việc. Cơ quan điều tra xác định, chị N. bị sát hại và bị hung thủ chia thi thể thành nhiều phần. Công an cũng hướng mũi điều tra về Hiếu, người yêu cũ của nạn nhân.

Cùng lúc này, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) thông báo về việc bắt giữ được Hiếu khi nam thanh niên này đang vận chuyển một số bộ phận trên cơ thể người đi phi tang. Qua khai thác, bước đầu Hiếu đã thừa nhận mình đã ra tay sát hại N. rồi sau đó chia xác nạn nhân.

Hành động vô nhân tính của kẻ giết người yêu rồi phân xác phi tang

Đối tượng Hiếu bị bắt sau khi mang xác người yêu đi phi tang.

Đối tượng cho biết, từng là người yêu của chị N.. Vào cuối tháng 5/2018, Hiếu thấy chị N. đăng tải hình người lạ lên mạng xã hội Zalo. Nghi người yêu vừa chia tay đã phản bội mình đi lấy chồng, Hiếu bắt ô tô từ tỉnh Gia Lai xuống TP.HCM thuê căn nhà trong hẻm trên đường số 8 nói trên để ở.

Trước đêm xảy ra vụ án mạng, Hiếu hẹn bạn và người yêu cũ đi uống nước. Sau đó, Hiếu chở chị này về nhà trọ mình vừa thuê để nói chuyện. Tại đây, chị N. nói rằng đây là lần cuối gặp nhau nên Hiếu tức giận, xảy ra cự cãi. Sau đó, nam thanh niên đã siết cổ người yêu đến khi nạn nhân tử vong.

Phát hiện nạn nhân đã chết, Hiếu tiếp tục ngủ chung với thi thể khoảng 8 giờ sau mới kéo xác cô gái vào nhà vệ sinh. Tại đây, đối tượng chia nhỏ thi thể nạn nhân thành nhiều phần rồi bỏ vào tủ lạnh, túi nilon đem phi tang.

Người thân đau đớn

Sáng 5/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phong toả hiện trường nơi Hiếu gây ra vụ án mạng để thực nghiệm, khám nghiệm hiện trường. Theo công an, thi thể của nạn nhân bị Hiếu vứt bỏ ở tỉnh Tây Ninh cũng đang được nhanh chóng tìm lại.

Trao đổi với PV, bà G. (mẹ của nạn nhân N. ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh TP.HCM) cho biết, con gái bà và Hiếu yêu nhau được khoảng 9 năm và đã chia tay. Trong thời gian cả hai còn yêu nhau, Hiếu thường xuyên xuống nhà bà chơi.

Bà G. còn giúp đỡ đối tượng mua xe máy, mở cửa hàng. “Không liên lạc được với con gái, tôi đã rất lo lắng và tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Không ngờ con tôi lại bị chính người nó đã từng hết lòng sát hại”, bà G. đau đớn nói.

Hành động vô nhân tính của kẻ giết người yêu rồi phân xác phi tang (Hình 2).

Công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Bà G. cho hay, Hiếu từng tích cóp được 100 triệu đồng rồi ngỏ lời cưới N.. Tuy nhiên, cả hai đã hết tình cảm và đã chia tay từ rất lâu nên N. từ chối. Trong nhiều năm xa cách, chị N. cũng đã có bạn trai mới. Hai người dự định đầu năm sau sẽ kết hôn thì xảy ra sự việc trên.

Vẫn không tin con mình đã tử vong, ông Đàm Anh D. (50 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) thất thần, khóc ngất khi nhắc đến con gái. Ông D. cho biết, chị N. xinh đẹp và hiền lành, học giỏi nên ai cũng quý mến.

Vừa rồi, N. thi chứng chỉ tiếng Anh được điểm rất cao nên xin vào một công ty ở sân bay làm việc. Vậy mà giờ đây, ông đã không còn được nghe tiếng con gái mình. Người thân của ông N. cho biết hiện, thi thể của chị này vẫn đang ở nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.