Hành trình tìm lại hạnh phúc của người phụ nữ từng bị chồng bạo hành

Hành trình tìm lại hạnh phúc của người phụ nữ từng bị chồng bạo hành

Mai Thị Thu Hằng

Mai Thị Thu Hằng

Thứ 5, 21/12/2017 19:00

Khi biết mình bị trầm cảm, chị suy sụp tinh thần, mặc cảm với cuộc sống… Chỉ khi nghe được tiếng con khóc chị mới tỉnh ngộ và chị bắt đầu thay đổi bản thân.

 

Gia đình - Hành trình tìm lại hạnh phúc của người phụ nữ từng bị chồng bạo hành

Người phụ nữ từng bị chồng đánh đã hạnh phúc hơn khi biết tự thay đổi bản thân.

Có lẽ, những ngày tháng sống trong đau khổ vẫn sẽ tiếp diễn nếu như chị Hà Anh không tự thay đổi chính bản thân mình. Sau lần bị chồng đánh đến bầm tím mặt mũi, mỗi lần bước vào căn phòng ấy chị thấy sợ hãi.

Chị bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường trong tâm lý. Gần như đêm nào chị cũng gặp ác mộng, lúc thì chồng đuổi, lúc lại thấy ai đó đuổi mình.

“Những lúc như vậy tôi chỉ muốn có thể chết đi cho nhẹ đầu. Tình trạng đó liên tục trong một thời gian khá dài. Tôi nói với chồng nghỉ một ngày để đưa tôi đi khám bệnh. Tôi đến khám tại bệnh viện Bạch Mai, khoa Tâm thần. Sau một ngày vật lộn với khám hết cái này rồi test cái kia, chụp chiếu đủ kiểu, cuối cùng bác sĩ yêu cầu nói chuyện riêng với người nhà. Tôi không biết bác sĩ nói gì với chồng mình, khi ra khỏi phòng, chồng ôm chặt tôi vào lòng mà khóc”, chị Hà Anh nhớ lại.

Kể từ ngày khám bệnh về, biết mình bị trầm cảm, chị Hà Anh càng suy sụp tinh thần hơn. Sự tự ti, mặc cảm khiến chị ngại tiếp xúc với mọi người. Chị hay có những giấc mơ về tuổi thơ, bên cạnh ba mẹ, và bạn bè. Được trở về thời còn đi học, được cười nói vui vẻ, không có bất kì ưu tư nào. Và chị lên kế hoạch để kết thúc cuộc hôn nhân này.

Chị đã nghĩ đến việc mình sống ở đâu? Làm công việc gì? Chuyển trường cho con đi đâu, như thế nào? Thuê nhà bao nhiêu tiền? Chị sẽ không về nhà để làm gánh nặng và mang lại sự xấu hổ cho cha mẹ.

Sau khi tính toán kĩ, lên kế hoạch chi tiết cho việc làm mẹ đơn thân, bỗng dưng chị Hà Anh ngồi thụp xuống đất và khóc như mưa, khóc thương bản thân mình. Bao năm qua chị chẳng có gì trong tay, giờ ly hôn coi như cuộc đời dang dở, thêm phần bệnh tật, làm sao chị chăm sóc được cho con khi không có một chút tiền nào trong tay?

Chính trong khoảnh khắc định buông bỏ tất cả thì chị Hà Anh nhận ra hôn nhân của mình đi vào bế tắc một phần nguyên nhân cũng là do chị.

Và 2 đứa con thàn sợi dây để gắn kết vợ chồng chị lại. Thấy chị không nói năng gì, hai đứa nhỏ cứ ôm chặt lấy mẹ và khóc. Khi ấy chồng chị cũng không cầm được nước mắt, ôm lấy 3 mẹ con. Sau hôm đó, chị quyết định gác lại việc ly hôn và nghiêm túc nhìn nhận lại chính mình.

Chị không muốn mất đi hạnh phúc này, chị quyết tâm chữa bệnh, phải khỏe mạnh vì con.

“Tôi tìm đến chuyên gia tâm lý để được tư vấn rồi tìm đến các khóa học phát triển bản thân, khóa học tâm lý. Học ở đâu tôi cũng khóc, khóc rất nhiều. Sau mỗi lần đi học thì tôi thấy mình như trưởng thành hơn một chút trong suy nghĩ. Tôi ngộ ra rất nhiều thứ mà bấy lây nay tôi không nhận thấy”, chị Hà Anh chia sẻ.

Gia đình - Hành trình tìm lại hạnh phúc của người phụ nữ từng bị chồng bạo hành (Hình 2).

Gia đình hạnh phúc là điều chị Hà Anh mong đợi từ lâu và giờ chị đã có trong tay.

Chị Hà Anh nhận ra rằng: “Phải cho đi trước khi muốn nhận bất kì điều gì từ ai đó”. Chị không nói chia tay hay ly hôn với chồng như trước nữa, để anh cảm thấy được an toàn trong chính ngôi nhà của mình mà chuyên tâm làm việc.

Chị bắt đầu học nấu ăn, tạo ra những bữa cơm ngon, những món chồng thích để níu chân anh ở nhà nhiều hơn, ít đi ra ngoài hơn.

Chị bắt đầu lập ra văn hóa, quy tắc và mục tiêu của gia đình như không đem nhau ra so sánh với bất kì ai. Không đi chơi quá 23h nếu không có người kia đi cùng. Không đi ngủ qua đêm ở chỗ khác. Khi thấy người kia mệt và không sẵn sàng cho chuyện "yêu" thì phải tôn trọng.

Thấy chị thay đổi, anh cũng dần hoàn thiện bản thân mình, anh yêu chị nhiều hơn, quan tâm chị hơn và không còn cáu gắt với chị như trước nữa. Anh chủ động hỏi chị thích gì, muốn mua gì, anh dành thời gian đưa vợ con đi du lịch….và hạnh phúc đã trở lại với ngôi nhà của chị.

Kể đến đây, chị Hà Anh không giấu nụ cười hạnh phúc, chị bảo, chị may mắn “kiến tạo được hạnh phúc gia đình” nhờ sự nỗ lực của bản thân mình. Nếu chị quyết định ly hôn thì giờ có lẽ chị đang lang thang đâu đó ai mà biết được.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.