Giữa tháng 4/2015, tin tức đã đưa, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét sơ thẩm bị cáo Lò Văn Phóng (sinh ngày 10/3/1992, ngụ bản Môn, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về tội giết người , hiếp dâm, cướp tài sản.
Từ một thiếu niên trở thành kẻ trộm cắp, giết người vô nhân tính
Lò Văn Phóng được gia đình cho ăn học đàng hoàng, nhưng bản tính ăn chơi nên học tới lớp 7 Phóng đã bỏ học, theo bạn bè chơi bời và đi trộm cắp tài sản. Phóng bị Công an huyện Sông Mã bắt vào ngày 10/10/2008 và được cho tại ngoại điều tra về sống với gia đình .
Được về với gia đình nhưng với bản tính của mình, Phóng lại một lần nữa bỏ quê. Phóng lặn lội từ quê xuống Hà Nội và gặp được Hiệp (chưa rõ danh tính), tại đây hai đối tượng gặp nhau rồi kết thân.
Khi Phóng gặp được Hiệp cũng là lúc con đường tội ác đầy rẫy của Phóng được hình thành.
Hai người rủ nhau vào Bình Dương để kiếm việc làm, Phóng và Hiệp thuê phòng trọ tại thị xã Thủ Dầu Một (nay là TP.TDM, Bình Dương). Nhưng với hai kẻ chỉ biết ăn chơi, trộm cắp mãi vẫn không thể kiếm được việc làm.
Ngày 13/12/2008, do không có tiền tiêu xài, Hiệp đã lên kế hoạch và bàn bạc với Phóng đi ăn trộm kiếm tiền. Cả hai cùng thống nhất và đi tới địa điểm khu vực xã Tân Bình, huyện Tân Uyên (nay là Bắc Tân Uyên, Bình Dương).
Kẻ thú tính chịu hình phạt tử hình khi gây ra hai cái chết
Tại đây, hai đối tượng phát hiện có một căn nhà trong lô cao su, qua theo dõi, thấy trong căn nhà có nhiều tài sản nên các đối tượng đã quyết định chờ cơ hội để ăn cắp.
Qua cả đêm chờ đợi, khoảng 00h ngày 14/12/2008, hai đối tượng trên phát hiện chị Nguyễn Thị Hoa. (sinh năm 1976, ngụ huyện Tân Uyên, nay là Bắc Tân Uyên) đan