Hành trình truy bắt kẻ mang lệnh truy nã vẫn liều mình vận chuyển ma túy

Ngô Thị Huyền

Ngô Thị Huyền

Thứ 5, 06/08/2026 13:23 GMT+7

Đang trốn lệnh truy nã nhưng Trương Tuấn Anh vẫn liều mình nhận vận chuyển ma túy thuê. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị lực lượng đánh án bắt quả tang ngay trong chính thời khắc mà y không ngờ tới.

Liều lĩnh chống trả lực lượng phá án

Ngày 6/8, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn xảy ra tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh để nắm rõ được quy luật và phương thức hoạt động cũng như khoanh vùng được đối tượng tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị, ban chuyên án A2-1225p do Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng xác lập đã nắm được thông tin quan trọng: “Ông trùm” đang điều “tay chân” từ Lào về Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, để vận chuyển “hàng” ra tỉnh Nghệ An. 

Ngay lập tức, ban chuyên án đã tổ chức lực lượng và sẵn sàng “đón lõng” đối tượng theo phương án đã được tính toán.

Vào lúc 23h43 ngày 24/6, tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra một khách sạn trên địa bàn xã Lao Bảo.

Hành trình truy bắt kẻ mang lệnh truy nã vẫn liều mình vận chuyển ma túy- Ảnh 1.

Trương Tuấn Anh (trái) bị bắt giữ khi vận chuyển gần 3kg ma túy (Ảnh: Tr.H).

Tại đây, phát hiện Trương Tuấn Anh, 26 tuổi, trú tại thôn Kê Sơn 1, xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng, tay mang theo một túi nilon có nhiều biểu hiện nghi vấn, đi từ sảnh khách sạn ra xe ô tô mang biển kiểm soát 74A-253.xx đang đỗ phía trước.

Khi tổ công tác tiến lại yêu cầu kiểm tra, Trương Tuấn Anh lập tức mở cửa xe, cầm theo túi ni lông rồi tháo chạy. Quá trình tẩu thoát, đối tượng vứt túi nilon chứa ma túy vào bụi cây ven đường, đồng thời đập vỡ điện thoại hòng phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng.

Mở chiếc hộp giấy mà Trương Tuấn Anh vứt bỏ trong quá trình bỏ chạy, lực lượng chức năng kiểm đếm được 4 gói ma túy. 

Theo kết quả của Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo, số ma túy lực lượng chức năng thu giữ của Trương Tuấn Anh gồm methamphetamine, ketamine, heroin, MDMA, tổng trọng khối lượng 3.022,21g.

Trước những chứng cứ được đưa ra và lý luận sắc bén, đanh thép của cán bộ điều tra, biết không thể chối cãi, Trương Tuấn Anh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Theo lời khai của Trương Tuấn Anh, đối tượng đã nhận số ma túy trên từ 2 nam thanh niên (không rõ họ tên, tuổi, địa chỉ) để vận chuyển ra phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An giao cho một người không rõ nhân thân, lai lịch và nhận tiền công là 60 triệu đồng.

Khi đối tượng đang chuẩn bị mang số ma túy lên xe dịch vụ để di chuyển thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ hiện vật.

Đối tượng đang trốn truy nã

Điều đặc biệt, thời điểm gây án đối tượng Trần Tuấn Anh đang bị Công an Tp.Hà Nội truy nã về hành vi đe dọa giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 

Thay vì chấp hành án, đối tượng đã liều lĩnh bỏ trốn khỏi địa phương, xuất cảnh trái phép từ xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị qua huyện Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, Lào và sống lang thang tại bến xe Thà Khẹc.

Hành trình truy bắt kẻ mang lệnh truy nã vẫn liều mình vận chuyển ma túy- Ảnh 2.

Túi nilon chứa ma túy vứt lại hiện trường (Ảnh: Tr.H).

Tại đây, Trương Tuấn Anh quen một người tên Sơn (khoảng 30 tuổi, không rõ nhân thân lai lịch, địa chỉ). Sau vài lần trò chuyện, người đàn ông tên Sơn đã đặt vấn đề thuê Trương Tuấn Anh vận chuyển ma túy từ khách sạn Đ.H (xã Lao Bảo) ra phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An để giao cho một người tên Hùng (không rõ tuổi, địa chỉ) với tiền công 60 triệu đồng.

Sau khi Trương Tuấn Anh đồng ý, người đàn ông tên Sơn nói cả hai kết bạn mạng xã hội Telegarm để liên lạc. 

Ngày 18/6, Sơn gọi điện qua ứng dụng Telegram cho Trương Tuấn Anh nói chuẩn bị về Việt Nam, đến khách sạn Đ.H để vận chuyển một thùng hàng đi tỉnh Nghệ An. Trương Tuấn Anh đã bắt xe từ tỉnh Khăm Muộn về Sa Vẳn Na Khệt chờ đợi liên lạc.

Chiều ngày 23/6, Trương Tuấn Anh nhập cảnh trái phép từ Lào về xã Lao Bảo, rồi đến khách sạn Đ.H thuê phòng để nghỉ lại. Đến 22h cùng ngày, Sơn mới gọi lại, nói Trương Tuấn Anh xuống đường để nhận “hàng”.

Đứng trước cửa khách sạn, Trương Tuấn Anh thấy hai người đi xe máy đứng ở phía bên kia đường vẫy mình lại gần. Người cầm lái ra dấu hiệu cho Trương Tuấn Anh lên xe.

Trong suốt quãng đường đi, cả ba không hề nói gì, cho tới khi xe quay lại khách sạn Đ.H, người ngồi phía sau đưa cho Trương Tuấn Anh một hộp giấy. Trương Tuấn Anh cầm lấy hộp rồi lên phòng nghỉ, mở ra thấy bên trong có 4 gói nilon màu trắng và xanh.

Trương Tuấn Anh gọi Telegram cho Sơn và được xác nhận các gói trong hộp giấy là ma túy. Sau đó, Trương Tuấn Anh liền gọi điện cho lái xe ô tô dịch vụ mình đã đặt trước đó đến khách sạn để đón mình, tuy nhiên, những toán tính của Trương Tuấn Anh và “ông trùm” ở bên kia biên giới đã bị lực lượng phá án lật tẩy và chặn đứng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.