Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối

Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối

Thứ 6, 11/10/2013 09:45

Đúng 21h30 tối 10/10, cổng tư gia Đại tướng đóng lại, kết thúc 4 ngày người dân vào đây tiễn biệt Người. Nhiều người không kịp vào viếng tiếc nuối đành đứng ngoài vái vọng tiễn biệt Đại tướng.

Xã hội - Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối

21h tối, rất đông người dân vẫn miệt mài xếp hàng từ đường Điện Biên Phủ nối đến số nhà 30, Hoàng Diệu chờ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xã hội - Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối (Hình 2).

Hai bên đường vào nhà Đại tướng ngợp bóng hoa do người dân mang tới kính viếng.

Xã hội - Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối (Hình 3).

Bé Tuệ Minh - Học sinh trường tiểu học Ba Đình (Hà Nội) xúc động viết lời tiễn biệt trong sổ tang Đại tướng.

Xã hội - Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối (Hình 4).

Một phụ nữ không cầm được nước mắt viết lên sổ tang.

Xã hội - Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối (Hình 5).

Đúng 21h30, cánh cổng vào tư gia Đại tướng chính thức khép lại.

Xã hội - Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối (Hình 6).

Một lãng hoa được nhờ chuyển qua khe cửa vì không có cơ hội vào viếng.

Xã hội - Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối (Hình 7).

Bé gái đứng trên vai cha lặng lẽ vái vọng Đại tướng.

Xã hội - Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối (Hình 8).

Một nhóm trẻ được gia đình đưa đến thắp nến bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng Đại tướng. Tất cả liên tục hô vang "Đại tướng Võ Nguyên Giáp".

Xã hội - Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối (Hình 9).

Cô gái đứng dưới ánh nến chắp tay tiễn biệt.

Xã hội - Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối (Hình 10).

Nhiều người không được vào viếng đứng bám vào thanh sắt tiếc nuối.

Xã hội - Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối (Hình 11).

Gần 22h đêm, dòng người đứng trước cổng nhà Đại tướng chật kín đường. Di ảnh của Đại tướng liên tục được giơ cao.

Xã hội - Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối (Hình 12).

Xã hội - Hát quốc ca và hô vang tên Đại tướng trong đêm cuối (Hình 13).

22h30, dòng người trên đường Hoàng Diệu vẫn đông đúc, rất đông người dân vái lạy tiễn biệt Đại tướng lần cuối.

Văn Nguyên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.