Hãy đặt mình vào vị trí của nhau

Hãy đặt mình vào vị trí của nhau

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo

Thứ 6, 06/01/2017 16:19

Bí quyết để cuộc sống tốt đẹp hơn là gì?

Là khi ta biết đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, để thấu hiểu và cảm thông với họ. Mặc dù không phải việc dễ dàng nhưng nếu được, tại sao ta không thử?

Hãy đặt mình vào vị trí những vị "quan" trẻ tuổi để thấy được con đường họ đi có thể được trải thảm đỏ, được hậu thuẫn này kia, nhưng áp lực cũng không hề nhỏ. Bởi ngày xưa, cái thời chúng ta đi học, đâu phải cứ là con của giáo viên thì các bạn ấy được cưng chiều hơn. Họ phải học thật giỏi để làm đẹp lòng cha mẹ, để cha mẹ tự hào vì họ và cũng bởi phụ huynh cũng khắt khe với họ hơn những học sinh bình thường khác.

Hãy đặt mình vào vị trí của người chồng, người vợ ngoại tình để hiểu rằng họ đau thế nào khi người "đầu gối tay ấp" của họ phản bội, hạnh phúc gia đình lung lay, con cái mình sẽ khổ, cha mẹ sẽ buồn lòng, người ngoài nhìn vào sẽ bình luận không hay.

Hãy đặt mình vào vị trí người chồng, người vợ ngoại tình. Khi người thứ ba xuất hiện là lúc có thể họ muốn "tìm cảm giác lạ", cần người chia sẻ những áp lực cuộc sống, công việc mà gia đình không giúp được, đôi lúc là một phút xao lòng bởi ai cũng có những lầm lỗi...

Hãy đặt mình vào vị trí cô (anh) bồ để hiểu họ tủi thân ra sao, bị người đời chửi rủa cay độc như thế nào, nếu bị đánh ghen thì đau đến đâu, những nỗi đau ấy rồi sẽ theo họ mãi mãi.

Hãy đặt mình vào vị trí đứa con hay cha mẹ để hiểu được nỗi đau, buồn như thế nào khi người thân (con cái, bố mẹ mình) như thế. Để trước khi xao lòng còn đủ tỉnh táo trước những cám dỗ và quay đầu về với trách nhiệm.

Hãy đặt mình vào vị trí người nổi tiếng để hiểu rằng cuộc sống phức tạp đến nhường nào. Đời tư của mình luôn bị theo dõi gắt gao. Người nổi tiếng cũng là người chứ đâu phải thần thánh mà không mắc sai lầm. Nhưng miệng lưỡi thế gian cay nghiệt lắm! Họ có thể tung hô bạn lên tận mây xanh nhưng chỉ cần bạn dính "phốt" nhỏ thôi thì cái "lưỡi không xương" ấy lại có thể lật ngược lại vấn đề, sỉ nhục, buông những lời lẽ thậm tệ dành cho bạn, dù rằng bạn chẳng làm ảnh hưởng một tí nào đến cuộc sống của họ, bởi đôi khi "chửi" chỉ để vui mồm, thuận miệng thì buông ra.

Hãy đặt mình vào vị trí của những người "sống ảo", hay nói dối, thích thể hiện, bởi trong thâm tâm họ là những bất an, tự ti, thiếu sót mong muốn được mọi người ghi nhận hoặc không muốn ai đó phải buồn, cũng có thể để thỏa mãn tính ích kỷ của mình. Nhưng con người ta ai mà chẳng ích kỷ. "Người không vì mình thì trời tru đất diệt" cơ mà. Tuy nhiên nếu chỉ vì mình thôi mà làm ảnh hưởng xấu đến người khác thì cũng nên xem lại.

Hãy đặt mình vào vị trí của những người làm nghề y, nghề nhà giáo, và cả cảnh sát, công an để hiểu rằng cuộc sống của họ áp lực thế nào, khó khăn ra sao. Dù mỗi nghề mỗi vất vả nhưng cái gì cũng có giá của nó và cần phải đánh đổi, hy sinh. Hơn nữa đó lại là những nghề đặc thù, cần được tôn trọng hơn trong xã hội hiện nay. Để nhẹ nhàng bình tâm khi họ sai phạm nhỏ (sai phạm lớn thì họ sẽ phải chịu kỷ luật thích đáng thôi). Bớt nghĩ xấu và ác cảm với họ đi một chút, cuộc sống chúng ta cần đến họ mà.

Cần những cái tôi khác biệt, cá tính nhưng không phải lúc nào cái tôi ấy cũng nên lên tiếng... Chắc chắn phải bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng nếu được thì hãy nghĩ cho nhau một chút, nhường nhịn nhau một chút, để cuộc sống vốn xô bồ phức tạp này trở nên dễ chịu và đáng sống hơn.

Và hơn hết khi đối diện với những điều ấy, hãy mỉm cười cho qua.

Thảo Nguyên/NĐT

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.