Hãy hôn nhau đi!

Hãy hôn nhau đi!

Hoàng Anh Tú

Hoàng Anh Tú

Thứ 5, 22/10/2020 19:45

Hôn nhân dường như càng lâu năm càng hiếm muộn những nụ hôn. Thậm chí, tôi ngờ rằng có nhiều người lâu lắc quên hôn.

Hướng dẫn sử dụng - Hãy hôn nhau đi!

Hôn nhân dường như càng lâu năm càng hiếm muộn những nụ hôn (Ảnh minh họa)

Buổi sáng rời nhà hay buổi về chiều muộn, bao nhiêu người vợ còn đón- chào chồng bằng một nụ hôn? Tôi ngờ rằng đến 70% những người đang đọc bài viết này sẽ lắc đầu. Hôn nhân dường như càng lâu năm càng hiếm muộn những nụ hôn. Thậm chí, tôi ngờ rằng có nhiều người lâu lắc quên hôn.

Tôi cũng như chính bạn đều chỉ cần một nốt nhạc lên google là kiếm ra được một vạn tám nghìn lời khuyên hoặc ích lợi từ những nụ hôn. Nhưng để thuyết phục mình duy trì những nụ hôn thật là không dễ. Nhất là khi hôn nhân đang phen "gắng gượng" hay bếp nhà cơm sượng. Rồi còn cả con cái, cơm áo gạo tiền. Rồi thì trăm thứ bà dằn khác nữa đã dần mòn giết chết những nụ hôn.

Thực ra, nói là "Hãy Hôn Nhau Đi" là để nói về những điều khác không chỉ riêng về nụ hôn. Tôi nghĩ nhiều về quá trình trao đổi, chạm vào tận cùng góc khuất của nhau giữa hai người! Về ngọn lửa muốn mong trong mỗi người của cuộc hôn nhân này. Về sự thiết tha trong mắt hai người nhìn nhau. Về cả những rung động, háo hức! Là những điều đầy cảm xúc ấy, hôn nhân của 2 bạn còn không???

Chúng ta cứ vẽ ra cho nhau nào là tình già sẽ ra sao, kỷ niệm năm năm, mười năm, hai mươi năm ngày cưới sẽ thế nào trong khi ngày hôm nay, của hiện tại này, chúng ta có gì cho nhau, thấy gì trong nhau và muốn gì ở nhau??? Hôn nhân, tôi luôn bảo rằng, nó là một cuộc đời. Nó có phúc phần. Nó có số phận. Nhưng nhiều hơn cả, quan trọng hơn cả, nó là một "thực thể sống". Bởi vậy nên nó mới cần nuôi dưỡng và chăm sóc. Nó như cây được lớn lên. Nó như con thú cần được chăm bẵm. Nó như "đứa trẻ" cần hiểu chuyện- chia sẻ- lắng nghe và dẫn lối. Chứ nó chẳng phải cỏ hoang cứ theo thời gian mà tự lớn.

Này, tưởng tượng đi, rằng nếu như chúng ta không phải là vợ chồng thân thuộc đến nhẵn nhìn từng nốt ruồi vết sẹo của nhau. Nếu chúng ta chỉ là hai kẻ biết nhau thôi, có điều kiện để...ngoại tình với nhau thôi. Thì sao? Bạn sẽ hôn anh ấy (cô ấy) chứ??? Tôi nghĩ là có! Không chỉ hôn mà còn nhiều hơn nữa. Khao khát khám phá nhau. Khao khát chiếm đoạt nhau. Là nếu bạn rời khỏi những quen thuộc (có khi đến nhàm chán) khi nhìn về nhau. Đôi khi, để biết được mình có còn yêu chồng mình không, có còn yêu vợ mình không bằng cách tự hỏi mình có muốn ngoại tình với họ không vậy!

Hãy hôn nhau đi!

Bởi nhớ không, ngày nọ, chưa lâu lắm, bạn đã từng hôn một con ếch và con ếch đó đã biến thành vị hoàng tử đó thôi! Không phải sao? Nếu anh ta chưa từng là hoàng tử thì sao bạn lại cưới anh ta? Chỉ là năm tháng qua trôi, chàng hoàng tử nọ đã lại thành một con ếch bụng một múi rồi. Giờ thì hãy hôn con ếch đó đi. Cho đến khi nó trở lại thành chàng hoàng tử dạo nào! Tin tôi đi! Ít ra đó cũng là một phép thử cầu may. Bằng con ếch này vẫn cứ ộp ộp thì....thịt ếch ăn cũng ấm lòng phù thuỷ!

Tốt nhất nên vậy!

Còn hơn để kẻ khác hôn con ếch của bạn!

Hoàng Anh Tú

Độc giả có những tâm sự hay khúc mắc cần sự tư vấn, giải đáp của chuyên gia hoặc đơn giản chỉ là để trải lòng, chia sẻ những quan điểm về hôn nhân, "cách sử dụng" một cuộc hôn nhân,... xin hãy gửi trực tiếp bài viết của bạn cho Tiệm sửa chữa hôn nhân của chúng tôi theo địa chỉ mail suachuahonnhan@nguoiduatin.vn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.