Hé lộ nhân thân đối tượng sát hại vợ rồi vứt xác xuống sông

Hé lộ nhân thân đối tượng sát hại vợ rồi vứt xác xuống sông

Nguyễn Cao Sơn

Nguyễn Cao Sơn

Thứ 2, 10/09/2018 12:48

Trước khi kết hôn với chị H., Hải đã có 1 đời vợ và 2 người con. Do không chịu được tính vũ phu nên người vợ thứ nhất đã ly hôn với Hải. Đến khi lấy chị H., Hải vẫn không bỏ được tính của mình.

Sau khi ra tay sát người vợ thứ 2 của mình là chị Đặng Thị H. (SN 1988, quê huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng), đối tượng Triệu Văn Hải (SN 1976, quê tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đã để lại bức thư cho mọi người nói về lý do giết vợ và hậu quả mình phải gánh chịu sau khi ra tay sát hại chị H..

An ninh - Hình sự - Hé lộ nhân thân đối tượng sát hại vợ rồi vứt xác xuống sông
Đối tượng Hải tại cơ quan Công an (ảnh CAND).

Theo tìm hiểu PV, trước khi kết hôn với chị H. vào tháng 4/2018, đối tượng Hải từng có 1 đời vợ và 2 người con nhỏ (1 trai, 1 gái) nhưng đã ly hôn vì người vợ thứ nhất không chịu được cảnh thường xuyên bị Hải bạo hành, đánh đập.

Một số người dân địa phương (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) nơi Hải sinh ra và sống trước đây cho biết, Hải tốt nghiệp trung cấp Y khoa, sau đó về công tác tại bệnh viện Đa khoa huyện Nguyên Bình. Thời điểm này, Hải lấy vợ làm giáo viên và sinh được 2 người con.

Trong quá trình làm việc tại bệnh viện Đa khoa huyện Nguyên Bình, Hải đã học thêm 4 năm đại học và 2 năm bác sĩ Chuyên khoa I.

Lần đi học đại học 4 năm tại Hà Nội, ở nhà thì vợ Hải đâm đơn ra tòa đòi ly hôn (lúc này Hải mới có 1 cô con gái lớn). Nhưng, sau đó do được sự khuyên bảo từ phía 2 gia đình nên người vợ của Hải đã không đòi ly hôn nữa.

Đến năm 2014, sau khi đi học đại học về, Hải tiếp tục đi học cao học tại Hà Nội. Lúc này, do thường xuyên bị Hải bạo hành, đánh đập nên người vợ thứ nhất đã quyết tâm ly hôn.

Sau khi chia tay người vợ thứ nhất, Hải có yêu một cô gái khác. Nhưng khi cả 2 chuẩn bị kết hôn thì bất ngờ cô gái này từ bỏ Hải vì tính vũ phu đánh đập bạn gái.

Tiếp sau đó, được một số người quen giới thiệu nên Hải có quen biết với chị H., sau thời gian tìm hiểu thì đến tháng 4/2018, cả hai đã tiến tới hôn nhân.

Dù mới kết hôn chưa được bao lâu nhưng Hải vẫn “chứng nào, tật ấy”, vẫn không thể bỏ được tính vũ phu, thường xuyên vô cớ đánh đập chị H..

Sự việc đỉnh điểm xảy ra vào khoảng 13h ngày 30/8, Hải và chị H. cãi nhau dẫn đến xô xát. Sau đó, Hải đã dùng tay bóp cổ vợ mình đến chết. Sau khi biết chị H. đã tử vong, Hải ngồi tại nhà riêng uống rượu cạnh xác của vợ và viết thư để lại cho mọi người với nội dung lý do mình đã ra tay sát hại vợ.

Sau khi viết thư xong, Hải tiếp tục lên giường ngủ. Đến khoảng 24h cùng ngày, Hải cho xác chị H. vào bao tải và đưa lên xe máy. Sau đó, Hải chở xác chị H. đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, TP.Cao Bằng) ném xác nạn nhân xuống sông và bỏ trốn.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Cao Bằng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.