Hé lộ về bức thư tuyệt mệnh của nữ sinh trường đại học treo cổ tự vẫn

Hé lộ về bức thư tuyệt mệnh của nữ sinh trường đại học treo cổ tự vẫn

Hoàng Văn Việt

Hoàng Văn Việt

Chủ nhật, 12/01/2020 11:09

Để lại lá thư tuyệt mệnh với lời xin lỗi gia đình, người thân và những tâm sự cuối cùng, một nữ sinh tại trường đại học ở Bình Dương đã treo cổ tự vẫn trong phòng trọ.

Ngày 12/1, đại diện Công an phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác nhận và cho hay vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra Công an TP.Thủ Dầu Mộtn tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, khuya 10/1, tại dãy trọ nằm trên đường Nguyễn Văn Lên, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, khi một người bạn của nữ sinh L.T.T.T. (SN 1999, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), sinh viên của một trường đại học trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đến mượn máy tính. Tuy nhiên sau một lúc gọi cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời, thử đẩy của phòng trọ thì bị chốt bên trong.

Nghi vấn có chuyện không hay, người này cố nhìn qua khe cửa thấy bạn mình đã treo cổ bên trong.

Sự việc được trình báo lên công an địa phương.

An ninh - Hình sự - Hé lộ về bức thư tuyệt mệnh của nữ sinh trường đại học treo cổ tự vẫn

Phòng trọ nơi nữ sinh T. tự vẫn.

Ngay sau đó, Công an TP.Thủ Dầu Một đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhận được tin bạn mình ra đi, bạn học của T. đã có mặt tại hiện trường để nhìn bạn lần cuối, nhiều người đã khóc thương cho số phận bạc mệnh của bạn mình.

Theo một số bạn bè cho hay, T. là nữ sinh xinh đẹp, đang là sinh viên đại học, tính cách hiền lành, hòa đồng với mọi người. Trước khi xảy ra sự việc, T. vẫn đến trường bình thường và không có biểu hiện gì bất thường.

An ninh - Hình sự - Hé lộ về bức thư tuyệt mệnh của nữ sinh trường đại học treo cổ tự vẫn (Hình 2).

Công an lấy lời khai nhân chứng tại hiện trường.

Được biết, trước khi quyên sinh, T. có để lại một bức thư tuyệt mệnh. Nội dung trong thư nữ sinh này nhắn gửi lời xin lỗi đến ba mẹ mình. Ngoài ra cô bé còn tâm sự những khó khăn trong cuộc sống, trong đó có những vấn đề bản thân cô không thể vượt qua. Từ đó buộc T. tìm đến cái chết. Nữ sinh cũng bày tỏ mong muốn được hỏa táng để tro cốt luôn ở gần bên gia đình:

''Con gái có lỗi với ba mẹ. Con ngàn vạn lần xin lỗi ba mẹ. Là do con quá yếu đuối, con không thể tự mình vượt qua được khó khăn. Kiếp này con không thể đền đáp công sinh thành, dưỡng dục, kiếp sau con xin nguyện làm bất cứ thứ gì để đền đáp.

Xin ba mẹ mang con đi hỏa táng, để tro cốt con được ở bên cạnh ba mẹ, đừng để con ở dưới lòng đất lạnh lẽo ngoài kia nha ba mẹ! Con yêu ba mẹ!

Bảo T. thông báo đến thầy cô, bạn bè của con để họ đến tiễn con nhé. Con nhớ họ lắm!''.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.