'Hiệp sĩ' đơn thương độc mã bắt cướp

'Hiệp sĩ' đơn thương độc mã bắt cướp

Thứ 7, 31/08/2013 15:09

Truy đuổi khoảng 2 km, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải tóm được 1 trong 4 kẻ tình nghi cướp giật cùng tang vật.

Sáng ngày 31/8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải thuộc CLB PCTP Phú Hòa nhận được tin chị Lê Thị Hồng Thơm (SN 1987, quê Hà Tĩnh) cho biết mình vừa bị 4 nghi can (1 nữ, 3 nam) giật một giỏ xách có nhiều giấy tờ quan trọng ở đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một. 

   Miền nam - 'Hiệp sĩ' đơn thương độc mã bắt cướp                                    

Nhiều người bị cướp giật mất tài sản trước đó đã đến công an nhận diện Đính

Khoảng 12h30 cùng ngày, trong lúc đi tìm tới đường CMT8 thì “hiệp sĩ” Hải phát hiện 3 thanh niên tống 3 trên xe máy mang BKS 59Y1 365.22 giống như nạn nhân mô tả. Nghe “hiệp sĩ” Hải yêu cầu về công an phường kiểm tra thì người cầm lái tăng tốc bỏ chạy. Truy đuổi khoảng 2 km thì anh ép xe và khống chế được 1 nghi can.

Tại trụ sở cảnh sát, nghi can này khai nhận là Phùng Văn Đính (SN 1991, ngụ Hóc Môn, TPHCM). Đính có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Thọ Lang

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.