HLV Stramaccioni ra mắt, Inter thi đấu trong “điên loạn”

HLV Stramaccioni ra mắt, Inter thi đấu trong “điên loạn”

Thứ 5, 27/12/2012 23:54

– 4 quả 11m, 2 thẻ đỏ, 9 bàn thắng, Giuseppe Meazza bùng nổ “điên loạn” trong trận đầu ra mắt của tân HLV Stramaccioni.

Inter được thi đấu trên ở nhà, trên khán đài Meazza, lác đác vẫn còn xuất hiện vài tấm băng-rôn tự chế nhắc đến cái tên Ranieri. Đó là áp lực đầu tiên Stramaccioni phải hứng chịu trong ngày ra mắt.

Nhưng có nằm mơ, Stramaccioni cũng không thể nghĩ trận ông ra mắt ở Serie A lại diễn ra theo một kịch bản gây sốc và kết thúc ngọt ngào như vậy. Inter có bàn thắng sơm ngay ở phút thứ 13. Từ đường lật cánh của Forlan, Milito lao vào dứt điểm dễ dàng, 1-0 cho Inter.

Bóng đá Quốc tế - HLV Stramaccioni ra mắt, Inter thi đấu trong “điên loạn”

Inter có một trận đấu tưng bừng

25 phút tiếp theo, Inter đã liên tiếp có 2 bàn thắng nhờ công của D. Milito và Samuel, nhưng họ cũng đã phải nhận 1 bàn thua trong những phút cuối của hiệp 1. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về binh đoàn Xanh-Đen. Với cách biệt 2 bàn, Inter có quyền chơi tính toán hơn trong hiệp 2.

Ai cũng nghĩ thế, trừ Stramaccioni, Inter của Stramaccioni đã thi đấu quá cởi mở và tạo nên một hiệp 2 không thể “điên rồ” hơn. Phút 59, Genoa được hưởng penalty, Palacio dứt điểm thành công. Inter bắt đầu run sợ, khi cách biệt chỉ còn là 1 bàn.

Phút 74, Inter lại vươn lên dẫn trước 2 bàn sau pha lập công của Zarate, Stramaccioni thở phào mà không hề biết, kịch tích mới chỉ bắt đầu.

6 phút sau, Inter phải chịu một quả phạt đền và thi đấu thiếu người khi thủ thành Julio Cesar phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Gilardino dễ dàng đánh bại thủ thành lĩnh nhiệm vụ đóng thế Cesar, Castellazzi. Trận đấu sau đó như phát điên vì những quả penalty.

Bóng đá Quốc tế - HLV Stramaccioni ra mắt, Inter thi đấu trong “điên loạn” (Hình 2).

Stramaccioni có một màn ra mắt điên rồ với kết thúc ngọt ngào

Đến phút 85, trọng tài Valeri lại phải miễn cưỡng chỉ vào chấm 11m thêm một lần nữa, nhưng lần này đội được hưởng quả penalty thứ 3 trong trận đấu là Inter. Từ khoảng cách 11m, Diego Milito không bỏ lỡ cơ hội hoàn tất cú hat-trick vào lưới đội bóng cũ. Tỷ số trận đấu là 5-3 nghiêng về đoàn quân của Stramaccioni.

Những tưởng kịch tính vậy đã là quá đủ. Nhưng phút 90, quả penalty thứ 4 được thổi. Nó thuộc về Genoa. Lần này, Gilardino thậm chí còn chẳng thèm ngắm nghía gì. Anh sút thẳng vào giữa khung thành. Trong 3 phút bù giờ, chắc chắn trái tim của các Interista phải đập như muốn thoát khỏi lồng ngực. Nhưng như thế đã là quá đủ trong ngày ra mắt của Stramaccioni, Inter khép lại 90 phút điên loạn ở Giuseppe Meazza với chiến thắng.

Với ba điểm giành được từ trong trận thắng Genoa, Inter qua mặt Catania lên đứng thứ bảy với 44 điểm, kém vị trí cuối cùng trong top 5 và suất dự Europa League chỉ bốn điểm.

Thỉnh Ka


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.