HLV U21 Thái Lan nói những lời khiến người hâm mộ Việt 'khó nghe'

HLV U21 Thái Lan nói những lời khiến người hâm mộ Việt 'khó nghe'

Vũ Oanh 

Vũ Oanh 

Thứ 4, 21/12/2016 12:35

Những lời bình luận sau trận của ông Ithsara Sritharo đi ngược suy nghĩ của phần đông fan hâm mộ.

U21 HAGL đã có trận ra quân không như ý tại giải U21 Quốc tế 2016. Dù được đánh giá cao nhưng “đám trẻ nhà bầu Đức” tỏ ra vô hại trước một U21 Thái Lan chơi kỷ luật, già dơ và đầy kinh nghiệm.

So với khi gặp U21 Gangwon FC, người Thái thay đổi chiến thuật thấy rõ. Họ từ bỏ lối chơi ban bật đã thành thương hiệu, chọn cách đá cơ bắp để khắc chế đối thủ. Kết quả thì ai cũng thấy, U21 Thái Lan giành thắng lợi 1-0.

90 phút trên sân Thống Nhất là 90 phút U21 HAGL chơi tệ, thậm chí là tệ chưa từng thấy. Đoàn quân của HLV Graechen không có lấy một pha phối hợp ra trò. Văn Toàn bị hậu vệ đội bạn truy cản như hình với bóng. Công Phượng thường xuyên “mất hút”. Những đường chuyền dài của Xuân Trường cũng thiếu đi tính chính xác, đột biến.

Tấn công yếu, U21 HAGL phòng ngự cũng tệ. Với cặp trung vệ cao không quá 1m70, đội chủ nhà bị hàng tiền đạo đối phương liên tục làm khổ. Nếu may mắn đến nhiều, xử lý tinh tế, tập thể xứ Chùa vàng đã có hơn một bàn thắng.

Bóng đá Việt Nam - HLV U21 Thái Lan nói những lời khiến người hâm mộ Việt 'khó nghe'

 HLV Ithsara Sritharo.

Xét cả trận, Văn Thanh và Thanh Hậu xứng đáng là 2 cầu thủ chơi tốt nhất bên phía U21 HAGL. Đây là điều những ai hiểu chuyện đều thấy. “Thầy Giôm” cũng khẳng định, Phan Thanh Hậu đã có màn trình diễn ấn tượng dù mới chưa đầy 20.

Khá bất ngờ khi người có chuyên môn như HLV U21 Thái Lan Ithsara Sritharo lại không nghĩ vậy. Ông khiến người hâm mộ Việt hoang mang vì lời nhận định đi ngược với số đông. Chiến lược gia này khen Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường – những người vốn có tiếng tăm hơn cả đã “chơi tốt”.

Sritharo sau đó kết lại loạt giọng điệu tâng bốc bằng nhận định mang tính hạ thấp nền bóng đá Việt: “Họ có thể chơi ở Thai League”.

Ở trận đấu, các cầu thủ U21 Thái Lan đá rắn quá mức cần thiết. Tiền đạo đội trưởng Samphaodi dẫm chân lên Văn Toàn, Kittipong còn cố tình dùng hai tay bóp cổ Công Phượng. Ngay cả những người nổi tiếng hiền lành như Xuân Trường, Văn Sơn cũng “sôi máu”, tỏ ra tức giận.

Rất ngạc nhiên, cách chơi “lấy thịt đè người” này lại được HLV Ithsara Sritharo cho là “bình thường”, là “tự nhiên”. Ông cũng khẳng định không cổ xúy các học trò chơi bạo lực.

Dù sao thì, thắng lợi đã thuộc về người Thái. Kẻ thắng dĩ nhiên có quyền cao giọng. Nhưng cách bình luận sau trận của HLV Sritharo rõ là rất “lạ” và khó nghe.

Video U21 HAGL 0-1 U21 Thái Lan:

Trần Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.