Trong tuần qua, “Hoa hậu Kỳ Duyên” có lẽ là từ khóa hot nhất tại Việt Nam. Những hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam 2014 đại diện cho một thương hiệu chăn ga gối đệm đã nhận được không ít sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những lời khen bao giờ những hình ảnh này cũng bị chỉ trích khá nhiều.
Làm dâu trăm họ và thói quen “vạch lá tìm sâu”
Là người của công chúng đồng nghĩa với việc sẽ trở thành dâu trăm họ. Hơn hết lại là một Hoa hậu đại diện cho sắc đẹp và trí tuệ của quốc gia, ắt dĩ nhiên cô sẽ trở thành nàng dâu của cả triệu bà mẹ chồng khó tính luôn nhiệt tình săm soi và bắt bẻ.
Khi một vài hình ảnh hậu trường chụp quảng cáo của Kỳ Duyên bắt đầu bị tung lên mạng, lập tức được một lực lượng đông đảo những “thánh soi” chuyên “vạch lá tìm sâu” chia sẻ một cách chóng mặt.
Mặc váy ngủ trong phòng ngủ liệu có gì đáng bàn?
Họ chỉ trích vì cô mặc váy ngủ hai dây chụp ảnh quảng cáo chăn ga gối đệm trong phòng ngủ. Có lẽ có nhiều người chưa thích ứng được với hình ảnh một Kỳ Duyên gợi cảm ở tuổi 19. Câu hỏi đặt ra ở đây là “Chụp ảnh trong phòng ngủ mặc váy ngủ có gì sai?” Cũng như đi biển mặc bikini, đi dự tiệc mặc váy dạ hội... Tôi tin rằng một số bạn đọc ở đây chắc chắn còn có những bộ váy ngủ còn gợi cảm hơn của Kỳ Duyên rất nhiều, chỉ khác là họ không được mời chụp ảnh quảng cáo mà thôi.
Và không có nơi nào như ở Việt Nam, chỉ vì một bức ảnh hậu trường “chân bẩn” mà được xuất hiện trên trang chủ của khắp các mặt báo. Dư luận thì liên tục bàn ra tán vào, báo chí dồn dập khai thác chủ đề không lấy gì làm tự hào này của cô. Dù có cẩn trọng hơn nữa thì Kỳ Duyên cũng không thể nào mà lường trước được một scandal “giời ơi” như thế này. Có trách thì chỉ trách ekip chụp ảnh đã không kiểm tra cẩn thận giúp cô, dẫn đến rỏ rỉ hình ảnh này.