Hoa ly Tây Tựu nở rộ sau Tết báo hiệu mùa thất bại khiến nông dân khóc ròng

Hoa ly Tây Tựu nở rộ sau Tết báo hiệu mùa thất bại khiến nông dân khóc ròng

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Thứ 6, 23/02/2018 18:30

Sau Tết, hoa ly nở rộ báo hiệu một mùa hoa thất bại. Giá hoa ly rớt thê thảm, người dân làng Tây Tựu lo lắng mất trắng cả trăm triệu đồng.

Gia đình ông Chu Viết Lâm trồng hơn 5 sào hoa ly. Ông ước tính vụ năm nay lỗ khoảng 200 triệu đồng.

Gia đình ông Chu Viết Lâm trồng hơn 5 sào hoa ly. Ông ước tính vụ năm nay lỗ khoảng 200 triệu đồng.

Những cành ly hồng mập mạp, mỗi cành 6-7 tai nhưng giá bán ra chỉ khoảng 8 nghìn đồng/cành.

Những cành ly hồng mập mạp, mỗi cành 6-7 tai nhưng giá bán ra chỉ khoảng 8 nghìn đồng/cành.

Giá ở trên là giá họ mang đi bán trực tiếp, còn nếu thương lái vào vườn mua, giá sẽ thấp hơn.

Giá ở trên là giá họ mang đi bán trực tiếp, còn nếu thương lái vào vườn mua, giá sẽ thấp hơn.

Thậm chí, người dân gặp đâu bán đấy với hy vọng

Thậm chí, người dân gặp đâu bán đấy với hy vọng "vớt vát" được ít vốn liếng.

Nhìn những bông hoa chỉ chực nở rộ, ai nấy trong gia đình ông Lâm đều xót xa và lo cho cuộc sống trước mắt của mình.

Nhìn những bông hoa chỉ chực nở rộ, ai nấy trong gia đình ông Lâm đều xót xa và lo cho cuộc sống trước mắt của mình.

Chính vì thế, bất chấp trời mưa rét, họ vẫn ra vườn thu hoạch hoa để mang đi bán ở các chợ.

Chính vì thế, bất chấp trời mưa rét, họ vẫn ra vườn thu hoạch hoa để mang đi bán ở các chợ.

Nếu như năm trước, hoa ly nở trước Tết Nguyên đán thì năm nay, hoa ly lại đua nhau nở sau Tết khiến nhiều hộ gia đình gần như mất trắng.

Nếu như năm trước, hoa ly nở trước Tết Nguyên đán thì năm nay, hoa ly lại đua nhau nở sau Tết khiến nhiều hộ gia đình gần như mất trắng.

Niềm mơ ước duy nhất của họ bây giờ là, bán được đồng nào hay đồng ấy.

Niềm mơ ước duy nhất của họ bây giờ là, bán được đồng nào hay đồng ấy.

Có những gia đình trồng hàng mẫu hoa ly, không biết thu hồi vốn bằng cách nào vì hoa ly nở muộn, rớt giá.

Có những gia đình trồng hàng mẫu hoa ly, không biết thu hồi vốn bằng cách nào vì hoa ly nở muộn, rớt giá.

Họ phải tự tay bó từng bó hoa ly mang đi bán.

Họ phải tự tay bó từng bó hoa ly mang đi bán.

Theo chia sẻ của người dân, nếu tự đi bán ở chợ, giá hoa sẽ cao hơn một chút.

Theo chia sẻ của người dân, nếu tự đi bán ở chợ, giá hoa sẽ cao hơn một chút.

Với những khu vực hoa đã nở rộ như thế này, mỗi người dân Tây Tựu dù muốn khóc nhưng cũng không thể khóc được.

Với những khu vực hoa đã nở rộ như thế này, mỗi người dân Tây Tựu dù muốn khóc nhưng cũng không thể khóc được.

Có người còn đùa vui...

Có người còn đùa vui... "để ngắm chơi Tết".

Vườn hoa ly nợ rực rỡ nhưng hiện tại đã qua Tết Nguyên đán, nhu cầu chơi hoa của người dân cũng giảm phần nào.

Vườn hoa ly nợ rực rỡ nhưng hiện tại đã qua Tết Nguyên đán, nhu cầu chơi hoa của người dân cũng giảm phần nào.

Mặc dù đùa vui là để

Mặc dù đùa vui là để "ngắm", nhưng chưa được bao lâu họ đành cắt bỏ.

Sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, những vựa hoa ly được người dân xã Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) trồng tại khu vực xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội đã khiến không ít người dân khóc ròng vì lo tay trắng.

Bởi lẽ, cuộc sống của họ phụ thuộc cả vào cánh đồng hoa nhưng nay, hoa ly rớt giá thê thảm, chỉ bằng 1/10 so với trước Tết. Thậm chí, có những hộ gia đình, cả sào hoa ly nở rộ khiến họ thất thu hoàn toàn. 

Một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi lại tại cánh đồng hoa ly của người dân Tây Tựu:

Tiếng khóc của hoa ly tại làng hoa Tây Tựu

 

Nguyễn Huệ

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.