Hóa trang đi trộm tiệm vàng, nam thanh niên nhận kết đắng

Thứ 7, 22/03/2025 09:00

Hóa trang thành "Ghostface" để đi trộm tiệm vàng, nam thanh niên 21 tuổi nhận ngay kết đắng.

image

Một thanh niên 21 tuổi ở Thái Lan đã hóa trang thành "Ghostface" trong loạt phim kinh dị "Scream" để trốn tránh an ninh trung tâm thương mại và trộm một cửa hàng vàng vào đêm ngày 17/3.

Tuy nhiên, sau khi đột nhập vào cửa hàng ở trung tâm thương mại Chiang Mai, nghi phạm đã bị mắc kẹt bên trong và không thể trốn thoát cùng với số tiền trộm được.

Anh ta bị bắt vào sáng hôm sau khi nhân viên đến làm việc, phát hiện anh ta và gọi cảnh sát.

Hóa trang đi trộm tiệm vàng, nam thanh niên nhận kết đắng- Ảnh 1.

Nam thanh niên hóa trang thành "Ghostface" để trộm tiệm vàng.

Theo truyền thông Thái Lan, nghi phạm 21 tuổi tên Aesara được phát hiện mắc kẹt bên trong tiệm vàng Yaowarat vào sáng ngày 18/3.

Aesara khai với cảnh sát Thái Lan rằng anh ta đã nghiên cứu mục tiêu của mình - một trung tâm thương mại gần nhà trong ba ngày trước khi đến đó.

Anh ta đã chọn cách cải trang bằng bộ đồ đen và mặt nạ "Ghostface" để trốn tránh camera an ninh của trung tâm thương mại, Thairath đưa tin.

Yannapol Pattanachai, chỉ huy đồn cảnh sát Mae Ping, cho biết nghi phạm đã đỗ xe máy tại một trạm xăng đối diện trung tâm thương mại và lẻn vào bên trong lúc 5h chiều ngày 17/3, tờ The Nation đưa tin.

Hóa trang đi trộm tiệm vàng, nam thanh niên nhận kết đắng- Ảnh 2.

Sau đó, anh ta trốn trong trung tâm thương mại cho đến giờ đóng cửa, trước khi thay đồ cải trang để thực hiện vụ trộm.

Đoạn phim giám sát đã ghi lại cảnh một người đàn ông mặc trang phục "Ghostface" xuất hiện từ phòng tắm ở tầng hai, tay cầm một chiếc xà beng. Pattanachai cho biết nghi phạm sau đó đã cạy ổ khóa ở cổng sắt của tiệm vàng, bước vào trong và đóng cửa lại.

Tuy nhiên, sau khi lấy một số vòng cổ vàng, nghi phạm nhận ra rằng không thể nâng cửa sắt từ bên trong do có vật cản, Pattanachai cho biết.

Hình ảnh từ camera của cửa hàng cho thấy nghi phạm đang tìm lối thoát khác. Khi không tìm thấy, anh ta ngồi xuống một góc để trốn.

Vào lúc 9h ngày 18/3, các nhân viên đến làm việc đã phát hiện dấu hiệu đột nhập, Thaiger đưa tin.

Khi bước vào cửa hàng, họ thấy nghi phạm đang ngồi co rúm sau quầy nên đã khóa cửa rồi báo cảnh sát.

Hóa trang đi trộm tiệm vàng, nam thanh niên nhận kết đắng- Ảnh 3.

Sau khi bị bắt, Aesara khai với cảnh sát rằng anh ta cần tiền để học lấy bằng cử nhân tại một trường đại học ở Chiang Mai. Thanh niên này cũng bày tỏ sự hối hận về "hành động thiếu suy nghĩ" của mình.

Nghi phạm phải đối mặt với cáo buộc cố ý trộm cắp và phá hoại. Cảnh sát đang điều tra xem liệu anh ta có đồng phạm hay không.

Hải Vân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.