Hoài Linh hỏi một câu mà Trúc Nhân, Miu Lê và Ali Hoàng Dương “méo xệch”

Hoài Linh hỏi một câu mà Trúc Nhân, Miu Lê và Ali Hoàng Dương “méo xệch”

Lương Quốc Tiệp

Lương Quốc Tiệp

Thứ 6, 10/07/2020 14:47

Trúc Nhân cùng Miu Lê và Ali Hoàng Dương vừa có chuyến đến thăm danh hài Hoài Linh tại nhà thờ Tổ.

Mới đây, ca sĩ Trúc Nhân chia sẻ hình ảnh cùng Miu Lê và Ali Hoàng Dương đến thăm nghệ sĩ Hoài Linh tại nhà thờ Tổ. Cả ba đều diện trang phục năng động, lịch sự, trong khi danh hài Hoài Linh giản dị hết mức, tóc rối và chân trần như một lão nông.

Trong cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Hoài Linh, khi được hỏi "Dạo này tụi con đắt show không?", cả ba nghệ sĩ mặt buồn rầu và tâm sự rằng thời gian vừa qua rất "ế ẩm". Mặc dù showbiz đã hoạt động trở lại gần đây nhưng cũng cần thời gian để cân bằng lại tài chính.

Ngôi sao - Hoài Linh hỏi một câu mà Trúc Nhân, Miu Lê và Ali Hoàng Dương “méo xệch”

Nghe danh hài Hoài Linh hỏi một câu mà Trúc Nhân, Miu Lê và Ali Hoàng Dương “méo xệch”.

Nghe xong câu trả lời của Trúc Nhân, Hoài Linh cũng không biết nói gì, mặt ỉu xìu. Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, anh chỉ ở trong khuôn viên nhà thờ Tổ và không chạy show như trước. Hoài Linh chia sẻ:

"Hiện tại, ít khách đến thăm tôi lắm vì mùa dịch tôi không tiếp ai hết. Cát Phượng cũng phải sau cách ly mới lên.

Ngay cả nhân viên ở đền tôi cũng cho về quê rồi ở luôn đấy, 15 hôm sau lên Sài Gòn tôi tiếp tục bắt ở ngoài thêm 15 hôm nữa mới cho vào đền. Tôi thực hiện cách ly rất chuẩn".

Đã từ lâu, Hoài Linh dành toàn bộ thời gian vào việc chăm sóc vườn tược, cây cối và chăn nuôi tại nhà thờ Tổ. Công việc này trở thành thú vui và sở thích giản dị của Hoài Linh. Dù có thể do lao động nhiều mà anh có vẻ phần gầy đi và đen hơn nhưng anh lại rất thoải mái với cuộc sống bình yên, vui vẻ này.

Cách đây không lâu, Hoài Linh cũng gặp tai nạn ở chính công việc chăm sóc vườn tược này. Cụ thể anh bị gà đá vào chân nên phải băng bó.

Ngôi sao - Hoài Linh hỏi một câu mà Trúc Nhân, Miu Lê và Ali Hoàng Dương “méo xệch” (Hình 2).

Hoài Linh bị gà đá vào chân nên phải băng bó.

“Cho nó ăn, nuôi nó lớn, nâng niu nó như con đẻ của mình. Thế mà hôm nay nó lại phản mình, nó đá vào mình. Không sao cả, cuộc đời những cảnh éo le ấy là chuyện bình thường, cũng chả thù hằn gì cho mệt vì nó không có “tính người” nên mình cũng không chấp. Chỉ thấy đau thôi. Em không đá gà mà gà nó đá em. Nó dứt em một cựa phun máu liền”, danh hài chia sẻ.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày nam danh hài đã có thể đi lại và vội vã trở về công việc chăm sóc vườn tược tại nhà thờ Tổ bình thường.

Quốc Tiệp (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.