"Hoàng tử bánh gấu" Phạm Đức Huy chia sẻ những dự định trong năm mới 2019

"Hoàng tử bánh gấu" Phạm Đức Huy chia sẻ những dự định trong năm mới 2019

Uông Đàm Linh

Uông Đàm Linh

Thứ 3, 05/02/2019 13:13

Tiền vệ Phạm Đức Huy khẳng định trong năm mới sẽ cố gắng hơn trong tập luyện, trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm để có thể giúp ĐTQG Việt Nam và CLB Hà Nội có được thêm nhiều thành công mới trong năm 2019.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về những dự định trong năm mới, tiền vệ Phạm Đức Huy nói: "Tết này em có thời gian ở bên gia đình khá ít bởi mồng 3 Tết em đã phải lên tập trung cùng CLB Hà Nội rồi. Trong mấy ngày Tết, em cũng không đi đâu quá xa mà chủ yếu là quây quần bên gia đình và họ hàng bởi cả năm em đã xa gia đình nên em cũng muốn giành chút thời gian ít ỏi của mình cho người thân".

Thể thao - 'Hoàng tử bánh gấu' Phạm Đức Huy chia sẻ những dự định trong năm mới 2019

Tiền vệ Phạm Đức Huy chia sẻ về những dự định trong năm mới và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến quý độc giả báo Người Đưa Tin. 

"Bên cạnh đó, trong thời gian nghỉ tết thì em vẫn cố gắng duy trì chạy bộ và các bài tập thể lực để duy trì được phong độ và nền tảng thể lực làm sao cho sung mãn nhất để chuẩn bị cho những dự định tiếp theo.

Dự định của em trong năm mới thì cũng không có gì quá đặc biệt đâu. Với em, giữ gìn sức khỏe và thi đấu tốt là món quà lớn nhất cho gia đình. Bố mẹ tôi cũng rất lo lắng mỗi khi em gặp chấn thương hay sức khỏe không đảm bảo. Bây giờ, trước mắt thì em sẽ ăn Tết với gia đình, nếu có thời gian thì sẽ đi du xuân ở đền chùa gì đó. Tiếp theo, cố gắng luyện tập để duy trì phong độ tốt để nếu có cơ hội thì em sẽ cống hiến hết mình cho ĐTQG Việt Nam và CLB Hà Nội", tiền vệ Phạm Đức Huy cho biết thêm.

Cho đến bây giờ, theo Đức Huy tâm sự thì nhiều CĐV vẫn quan tâm và có hỏi anh về tình huống va chạm với một cầu thủ Iran khiến Huy bị chấn động não dẫn đến mất trí nhớ tạm thời: "Đến bây giờ vẫn có người hỏi thăm em về pha chấn thương đó. Đến giờ em vẫn không thể nhớ mình ở đâu, làm gì kể từ pha va chạm cho tới khi ngồi bên ngoài cabin huấn luyện. Cho tới khi ngồi bên ngoài sân, em mới giật mình và liên tục hỏi hậu vệ Tấn Tài vì sao tôi lại ngồi ở đây khiến cậu ấy phát bực.

Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bác sĩ của đội thấy có vấn đề mới đưa đi kiểm tra khi hết trận. Tuy nhiên, em cũng vô cùng cảm ơn những tình cảm chân thành nhất mà NHM bóng đá Việt Nam quan tâm đến em", Đức Huy chia sẻ thêm về pha chấn thương trong trận đấu gặp ĐTQG Iran tại Asian Cup 2019.

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, tiền vệ Phạm Đức Huy cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý độc giả báo Người Đưa Tin một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý:"Nhân dịp năm mới, em là Đức Huy, tuyển thủ của ĐTQG Việt Nam và CLB bóng đá Hà Nội xin gửi lời chúc đến toàn thể quý độc giả báo Người Đưa Tin một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an, một năm mới an khang thịnh vượng". 

Tuyển thủ Đức Huy chúc tết độc giả báo Người đưa tin
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.